Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Ánh trăng lừa dối



Anh. Biết gì không? Hôm qua Hoàng vẽ nhé. Cũng một cây bút chì, ngoằng thế nào ra hình gà qué, chó mèo ..., như người lớn :D

Trẻ con vẽ vời thế là bình thường. Em biết rồi. Nhưng Hoàng nhà mình í, trước nay chỉ thích tô màu thôi, anh lạ gì. Động viên cả năm trời, thi thoảng cậu chàng mới thí cho bố mẹ một cái hình, ừ thì gọi là hình tròn, màu đỏ, nối vào tua tủa những đoạn thẳng xiên xẹo màu xanh, lạnh lùng giới thiệu ‘con vẽ mặt trời’. Đấy, nhõn có thế.

Tối qua, Hoàng vẽ một con gà trống chót vót đứng trên cái đụn rơm to bự. Gà trống, nếu ngắm vội thì kể cũng hơi giống một bạn gái mặc váy, tuy nhiên em chẳng dám căn vặn câu nào. Lỡ mà làm tụt cái hứng sáng tạo nghệ thuật của Người thì có phải là dại không.

Ngay bên cạnh gà và rơm, Hoàng sổ một nét thẳng đuột, gọi là cây chuối. Em đếm cả cây được ba cái lá nhưng có đến sáu thằng người nằm, ngồi, bay bổng xung quanh. Không hiểu sinh hoạt tập thể môn gì, nhưng có vẻ cũng rôm rả lắm. À, có lẽ là đánh nhau chăng. Vì một trong số sáu nhân vật trên được tác giả chú thích là người nhện :D

Sau khi hoàn thành phần ngọn cây với khá nhiều chi tiết, Hoàng đề xuất vẽ thêm gà mái và gà con. Này, gà mái dễ thương lắm nhé. Đầu tròn, mắt to, thân dài và nhỏ, không đuôi, nhưng bù lại có đến 5 cái chân vô cùng múp míp. Gà con thì vóc dáng ‘đời thường’ hơn một chút, dù cái đầu được duy trì cùng size của gà mái và hai chân gấp độ bốn lần chiều dài thân.

Trước khi kết thúc tác phẩm, có lẽ cũng quan ngại rằng việc di chuyển lên đến ngọn cái đụn rơm là không hề đơn giản, Hoàng đã vẽ thêm một cái thang. Hì, chu đáo ra phết đấy chứ đùa đâu. :D

Sau đó Hoàng có vẽ thêm một con mèo béo bẩy chân, đuôi dài dựng ngược.

À, Thiết cũng bon chen gớm lắm. Cũng nguệch ngoạc này kia kia nọ, rồi di bút chì cho ra màu đen kịt. May, trước khi quăng tờ giấy ra một góc cậu í đã kịp thuyết minh đó là trời đang mưa. Em cũng đỡ ngỡ ngàng :D

Anh. Em nghĩ rồi. Hội họa, có lẽ nên là ánh trăng lừa dối như này. Yêu lắm :heart:


Anh hùng tiếng đã gọi rằng. Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà thaNước sôi còn nguội cơ mà

Comments

Handsome Valentine 1. August 2009, 00:18

Em cười rung cả rốn với chuyện của anh chàng này :lol: :lol: :lol: Sau này có khi TT sẽ trở thành họa sỹ đại tài đấy :D

BTW, mẹ TTCT viết hay quá, đặt tên entry cũng hay luôn flirt

huytun 1. August 2009, 03:23

Dưới ngòi bút của mẹ, thì TT sắp trở thành họa sỹ thật sự ý :D :D

Em đọc mà đau cả bụng :lol: :lol:

TTCT 1. August 2009, 23:32

TMB+Tũn: Tiềm năng lắm hả :lol: :lol: :lol:

miquay 3. August 2009, 02:09

Tác phẩm hội họa của Người đâu, bốt lên đê :D

TTCT 3. August 2009, 03:01

MQ: mới chụp được ảnh con mèo béo thôi. Tị bốt tạm trong photo album, xong sẽ cập nhật dần.
Mà có vẻ hăng cậu ạ, qua lại làm bức nữa p:

CúnGấu 3. August 2009, 06:08

Phải vào ngay photo album xem tác phẩm hội họa của anh TT, nhưng vẫn chưa được xem toàn cảnh bức tranh gà trống với đống rơm. Mẹ TTCT viết hay quá, làm em ngày nào cũng vào hóng chuyện mới rồi :smile:

meoc 4. August 2009, 08:11

Như nhà văn ý nhỉ, nhất là kiểu viết như tự sự với "anh" ý. Anh nhà chị đúng là hạnh phúc, vợ đẹp con khôn có đủ cả :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30