Skip navigation.

Bó ố, bà bá bí

Háo hức, khấp khởi phụ họa với những âm thanh ngọng nghịu đang thêm tròn trịa, thêm mượt mỗi ngày của Chung Tình bé bỏng, nhà mình ồn ào hơn cả một vườn trẻ :rolleyes:



Là yêu thương "bó ố" với môi vo tròn và mắt đen láy; là "mị, mị", "ma, ma" nũng nịu, vòi vĩnh; là dõng dạc "ây ây" mỗi sáng đánh thức anh trai; là rúc rích "dan dan" cùng chị Ỉn trên đường ra bà nội; là tươi tắn "bá, bá" và nụ cười của những người quen lâu ngày không gặp...

Là tất tả chân bước tay vén áo: "xì, xì" trước cửa nhà tắm mỗi lúc muốn tè; là vội vã nhắc nhở "măm, măm" khi bên cạnh ai đó đang nhai chóp chép; là hớn hở "di di" chỉ vì một lời dụ hoặc rong chơi; là cuống quít níu tay bố "bắ..t, bắ..t" trong một trò vui gia đình...

Chú chim nhỏ cứ thế líu lo, cứ thế tíu tít với muôn vạn điều kỳ thú mà chú nghe, nhìn, cảm nhận mỗi ngày. Bye bye nhé những ooh, aahs thủa ban đầu, Cúc cu bận rộn lắm. Học nói mà. Bận lắm!


-----------
bó ố: bố
mị mị, ma ma: mẹ
ây ây: dậy ngay
dan dan: chị San
bá bá: bác bác

Thánh Gióng nên về nhà với mẹChuyện kể về Chung Tình

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies

July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31