Mây đi vắng, trời xanh buồn rộng rãi...
Tuesday, June 29, 2010 9:18:07 AM

Tháng 6, một ngôi nhà bé, vốn ồn ào sớm tối bởi hai thằng quỷ nhỏ đang kỳ nghỉ hè, bỗng chuyển sang buồn tênh, héo hắt.
Quỷ nhỏ đi vắng.
Thế là mấy chục mét vuông trống tuềnh, chả mượn được ai rải ra la liệt đồ chơi giấy vẽ cho mà quát tháo. Đôi anh chị Dậu cơm đường cháo chợ qua ngày, tối về nhìn một hàng ngựa, gấu, gà, lợn tô màu lem nhem sắp hàng trên tủ, thì quay nhìn nhau than thở. Lầm lũi vác đồ đi giặt, ngó mấy cái mắc áo nhỏ xíu chao tới chao lui vì gió, chị lại chạnh lòng nhung nhớ.
Cái ngày hầm hập gió nóng, ôm con đi bác sĩ, thằng quỷ bé vòng tay quanh cổ chị mà rằng ‘Mẹ ơi, người con ấm áp lắm, người mẹ có ấm áp không?’ Chị đã thơm chút một cái vào má nó, và gửi kèm một nụ cười đại ý cha bố anh, mẹ có sốt đâu mà ‘ấm áp’ hở con

Tường nhà chị loằng ngoằng hàng trăm vệt, dọc ngang xanh đỏ, đôi chỗ là những hình người đầu méo, thân hình thang, cẳng chân còi cọc ngắn chủn, cơ mà chị chẳng lấy làm phiền. Chị thích. Nó, cái thằng quỷ lớn ấy, dạo này chả vẽ vời gì để mẹ mừng.
Lụi cụi rang mớ tép, chị tổ chức ăn tối với anh cho cửa nhà bớt vắng.
Lại nhớ ra tụi nó dạo này chịu ăn ‘tôm nhỏ’








Mí & Quậymiquay # Tuesday, June 29, 2010 9:48:48 AM
Tine May BeeHandsome Valentine # Tuesday, June 29, 2010 10:21:18 AM
2 anh Tình đi tu hả chị?
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, June 29, 2010 12:09:17 PM
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, June 29, 2010 2:04:32 PM
Chị cho chúng nó di cư tránh nóng hả chị???
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Tuesday, June 29, 2010 2:10:56 PM
Cuổi tuần mới gọi là thê thảm. Vợ chồng nhà Dậu chả biết làm gì cho hết ngày
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, June 29, 2010 2:21:33 PM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Tuesday, June 29, 2010 3:09:43 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, June 30, 2010 3:55:01 PM
Về rồi cô Hà ơi, 'đi chơi vui vẻ' à, nghe đã thấy thích oài. Cô cứ tổ chức, biết đâu mẹ cháu vẫn tham gia đượt
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 6, 2010 2:31:09 AM
Em cũng là kẻ chả dám xa con ý chị
Aboco # Saturday, July 10, 2010 3:24:09 PM
Rồi về hỏi thăm ở chùa ăn gì quỷ lớn quỷ nhỏ lại báo cáo "ở chùa ăn cơm với xôi"
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Saturday, July 10, 2010 5:04:38 PM
Aboco: Quên không note, là cháu cô nó gọi 'tôm nhỏ' chứ không phải chị
Buồn cười cả vụ nửa đêm ngồi phắt dậy 'mày ơi tao đói quá'
Aboco # Sunday, July 11, 2010 4:13:10 PM
Chíp & Bindaolan # Monday, July 12, 2010 6:45:30 AM
Originally posted by TTCT:
Em giờ mới dám xa nàng Chíp vào đêm hôm (tức là hai mẹ con không ngủ cùng nhà ý), còn Bin thì chưa dám bác ạ, chắc cũng phải 2 năm nữa mới dám xa chàng buổi đêm, mà có xa buổi đêm được thì mới nghĩ đến chuyện đào tẩu đi đâu đó vài hôm mà ko có nàng và chàng ý
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, July 12, 2010 7:02:25 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, July 12, 2010 9:12:50 AM
Tine May BeeHandsome Valentine # Monday, July 12, 2010 9:57:40 AM
Originally posted by TTCT:
Em chỉ mong tống cổ chúng nó đi đâu hết dù chỉ 1 đêm, chỉ để ngủ cho nó tử tế, thế mà nghĩ mãi chả biết tống đi đâu
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, July 12, 2010 10:23:32 AM
TMB: Công nhận. Chị còn nhớ rõ cảm giác đêm đầu tiên (từ khi có chúng nó) được ngủ 'tử tế'. Sáng tỉnh dậy, hốt hoảng, không nghĩ là mình đã làm một mạch
À, có khi cũng không cần phải tống đi đâu cả, thu xếp người trông bọn chúng, hai bạn thuê phòng khách sạn ngủ một đêm cho 'tử tế'
Tine May BeeHandsome Valentine # Monday, July 12, 2010 10:40:46 AM
Originally posted by TTCT:
He he, cái chữ 'chúng nó' của em là gồm 4 đứa cả thảy
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, July 12, 2010 10:54:27 PM
Originally posted by Handsome Valentine:
Há há, đểu quá.
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 13, 2010 1:09:20 AM
Originally posted by TTCT:
Cái này đúng nhỉ
Nên giả như tống được chúng nó đi, em không biết bác có bỏ được thói quen đấy không, chứ em thì đêm em vẫn tỉnh giấc thôi
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Tuesday, July 13, 2010 7:29:51 AM
Originally posted by daolan:
Hihi, chị cũng thế, vẫn chứ
huytun # Monday, July 19, 2010 4:07:33 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, July 19, 2010 10:12:20 AM