Cái vui bây giờ...
Saturday, July 18, 2009 4:30:38 PM
- Mùa nắng, quả là không có gì tuyệt vời hơn một cái bể bơi. Thiết công nhận không.
Hè năm nay chúng mình được thỏa nguyện cũng kha khá lần nhỉ. Anh của chú, phải nói là yêu thể thao hết í nhé. Ra đến bể là nhảy nhót và hùm hụp bơi với lội.
Tâm sự thật cả chú, anh là anh quyết rồi, ra bể bơi phải luyện cật lực, luyện làm sao để rơi tủm xuống cái bể xanh mát rượi ấy với một tư thế điệu nghệ nhất. Chú hiểu ý anh không?
À, tiện thể cũng khoe để chú mừng, anh chú hiện đã rất điêu luyện kiểu 'một-chân-lao-xuống-bể'. Kiểu này anh học lén mà cũng chuẩn ra phết. Hớ hớ. Cái kiểu nhảy bể bơi chân co chân duỗi tuy không mới nhưng 'lành' chú ạ, tạo hình lại cũng không đến nỗi nào.
Đợt này, ông cụ đang phổ biến kiến thức về một kiểu nhẩy mới. Anh cứ nôm na là kiểu 'cắm đầu' chứ về cơ bản thì nó chính là động tác xuất phát của vận động viên bơi lội ấy. Động tác thì khoai, anh chú trình lại đuối. Đáng phải vút xuống bể như một mũi tên thì anh lại đổ cái rầm. Cũng tại anh chưa biết bật chân cho chuẩn thành thử bụng anh toàn tiếp nước trước tất cả các bộ phận khác. Haizz!!! Biểu diễn một cơ số lần rồi, chưa thấy gì khả quan. Kể cũng hơi ngại.
Thế tình hình chú thế nào. Cũng vẫn lội nước đều chứ hả?
- Bác ạ. Quan điểm em kể cũng hơi khác. Nói bác đừng buồn, chứ cá nhân em không đánh giá cao cái khoản điệu nghệ bác đang cố tâm theo đuổi tí nào. Vầng, í là nó cũng hay đấy ạ, nhưng bác em, kể nên chứng tỏ bản lĩnh đàn ông theo cách khác, có khi lại bá cháy hơn nhiều ấy chứ.
Nói nhỏ với bác, trước đây em nông nổi cũng nhảy nhót loạn xà ngầu. Mãi gần đây em mới ngộ ra rằng, đời có nhiều thú vui hay đáo để. Đi săn chả hạn. Hà hà.
Bác hẵng từ từ, nhấp ngụm vinamilk, thư thư cho em vài bữa, em kể hầu bác chuyện đi săn. Hở
Hè năm nay chúng mình được thỏa nguyện cũng kha khá lần nhỉ. Anh của chú, phải nói là yêu thể thao hết í nhé. Ra đến bể là nhảy nhót và hùm hụp bơi với lội.
Tâm sự thật cả chú, anh là anh quyết rồi, ra bể bơi phải luyện cật lực, luyện làm sao để rơi tủm xuống cái bể xanh mát rượi ấy với một tư thế điệu nghệ nhất. Chú hiểu ý anh không?
À, tiện thể cũng khoe để chú mừng, anh chú hiện đã rất điêu luyện kiểu 'một-chân-lao-xuống-bể'. Kiểu này anh học lén mà cũng chuẩn ra phết. Hớ hớ. Cái kiểu nhảy bể bơi chân co chân duỗi tuy không mới nhưng 'lành' chú ạ, tạo hình lại cũng không đến nỗi nào.
Đợt này, ông cụ đang phổ biến kiến thức về một kiểu nhẩy mới. Anh cứ nôm na là kiểu 'cắm đầu' chứ về cơ bản thì nó chính là động tác xuất phát của vận động viên bơi lội ấy. Động tác thì khoai, anh chú trình lại đuối. Đáng phải vút xuống bể như một mũi tên thì anh lại đổ cái rầm. Cũng tại anh chưa biết bật chân cho chuẩn thành thử bụng anh toàn tiếp nước trước tất cả các bộ phận khác. Haizz!!! Biểu diễn một cơ số lần rồi, chưa thấy gì khả quan. Kể cũng hơi ngại.
Thế tình hình chú thế nào. Cũng vẫn lội nước đều chứ hả?
- Bác ạ. Quan điểm em kể cũng hơi khác. Nói bác đừng buồn, chứ cá nhân em không đánh giá cao cái khoản điệu nghệ bác đang cố tâm theo đuổi tí nào. Vầng, í là nó cũng hay đấy ạ, nhưng bác em, kể nên chứng tỏ bản lĩnh đàn ông theo cách khác, có khi lại bá cháy hơn nhiều ấy chứ.
Nói nhỏ với bác, trước đây em nông nổi cũng nhảy nhót loạn xà ngầu. Mãi gần đây em mới ngộ ra rằng, đời có nhiều thú vui hay đáo để. Đi săn chả hạn. Hà hà.
Bác hẵng từ từ, nhấp ngụm vinamilk, thư thư cho em vài bữa, em kể hầu bác chuyện đi săn. Hở







Hoikun&Simbahoikun # Sunday, July 19, 2009 6:53:53 AM
BiChip # Monday, July 20, 2009 6:16:33 AM
Hai bác này cũng khề khà nhề:lol:
Cò&Sẻconcobebe # Monday, July 20, 2009 6:19:24 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, July 20, 2009 8:01:07 AM
Cò: Mình cũng nghĩ từ qua đến giờ...
Johnnie DoJohnnieDo # Wednesday, July 22, 2009 4:20:07 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Thursday, July 23, 2009 4:03:05 AM
JDo: hihi. Thankiu thankiu.
BiChip # Sunday, July 26, 2009 7:28:10 AM
Hôm nay iem mới về. He he chẳng mang theo lép tóp nên chẳng biết cái gì ngoài mỗi VCTC2, toàn tin về máy vi tính rồi điện thoại và in tơ niét.
KimAnhNKimKim0609 # Monday, July 27, 2009 4:33:59 AM