Chân dung 670 ngày
Monday, 4. August 2008, 01:38:39

22 tháng, miệng tròn vo và mắt cười cong veo là Nấm-yêu-láu-lỉnh.
Nấm sẽ vòng tay nói xin lỗi khi anh trai bu lu ăn vạ bởi những lý do lãng xẹt nào đó. Nấm sẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn lên lì lợm, rồi cười hề hề lảng đi chỗ khác khi phải đối diện với ánh nhìn nghiêm khắc của bố. Nấm ranh mãnh biết rằng giờ đi ngủ buổi tối nếu cắn tay anh, sẽ gọi được mẹ vào phòng
22 tháng, líu lo những câu ngộ nghĩnh, là Nấm-yêu-học-nói.
Nấm biết ‘dạ’ khi nghe gọi tên, biết kết mỗi câu bằng chữ ‘ạ’ ngoan ngoãn. Đối thoại với Nấm vì thế chỉ muốn vòng tay ôm chặt và thơm kêu chút chít.
Nấm sẽ rất ngỡ ngàng với những ca khúc thiếu nhi đấy. Những câu hát đầu tiên của Nấm thế này cơ: ‘hằn’(1), ‘íu’ (2)
22 tháng, trong tay anh, tung tẩy bước vào ngày học đầu tiên. Nấm-yêu-đến-trường
----------
(1): Let's get down to business to defeat the Hun
(2): Mister, I make a man out of you



How to use Quote function: