Cháo. Hổ nhựa. Và chàng ngốc

Thiết là đồ ngốc xít. Hôm qua mình nhè cháo ra tay xong ụp lên đầu hắn, thế mà hắn vẫn cười hơn hớn. Làm như chính mình mới là kẻ bị chét nhoe nhoét trên đầu không bằng. Đúng là siêu ngốc. Há há bigsmile


Anh Hoàng đánh giá con người rất chủ quan í. Thế nào là ngốc nghếch chứ. Hôm trước đấy, trong lúc anh ấy đang vật vã chọi tay với bố, mình đã nhảy vào ủn lưng anh ấy, hỗ trợ nhiệt tình và nhiệt liệt. Đúng thời điểm cam go nhất, mình còn nhanh trí, cố với lấy con hổ nhựa to bằng hai ngón tay đang nằm lăn lóc trên sàn.

Mọi chuyện thế là trở nên vô cùng đơn giản. Một tay mình tiếp tục giúp anh, tay kia thì nắm chặt con hổ và gí vào mông mình. Thật là muôn phần mạnh mẽ.

Đấy nhé, có ai ngốc nghếch mà nghĩ ra cách tiếp sức thần kỳ thế không nào!!!

Có bóng mùa thuFrom anger to danger

Comments

huytun Wednesday, October 20, 2010 12:16:21 PM

ôi, em cười sặc sụa với bạn Thiết, đúng là mạnh mẽ thật lol lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, October 20, 2010 11:58:56 PM

Hhum Chàng ngốc này sau có thể làm được nhiều nghề lắm đây lol lol lol

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, October 21, 2010 12:22:59 AM

ÔI, chàng ngốc dễ thương, đúng là chả có ai ngốc mà lại nghĩ ra được chiêu đấy, thiết ạ lol lol

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, October 21, 2010 12:31:34 AM

Công nhận, anh Hoàng chủ quan thật ý. Rồi xem thằng nào lấy vợ trước bigsmile

Tine May BeeHandsome Valentine Thursday, October 21, 2010 3:08:05 AM

Originally posted by jeekayak:

Công nhận, anh Hoàng chủ quan thật ý. Rồi xem thằng nào lấy vợ trước


lol yes

Mr Ốcmeoc Thursday, October 21, 2010 3:26:30 AM

Originally posted by jeekayak:

Công nhận, anh Hoàng chủ quan thật ý. Rồi xem thằng nào lấy vợ trước :D


Chắc là Thiết bigsmile
Cười không đỡ nổi với cái giọng điệu của mẹ khi diễn tả hai ông con bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, October 21, 2010 4:45:28 AM

Tũn: Bạn í hăm hở gí con hổ vào mông, lại còn nói là 'thế này nữa cho khỏe' bigsmile

Bông: Nghề trước mắt là mua vui cho bố mẹ em Bông ạ bigsmile

ThỏSóc: Nghĩ lại vẫn buồn cười với quyết tâm của bạn í lúc đấy

Ha ha, like mạnh cmt của em Bean nhoa bigsmile

TMB: wink hihi

ỐcẾch: Hề hề, chắc là nó đấy up

Teeth Leeteeth Friday, October 29, 2010 9:52:21 AM

ha ha, cười chết thôi với 2 chàng nhà bác, cái lối tư duy sao mà ngộ nghĩnh thế bigsmile

Mà em cũng bồ kết vô cùng phòng cách viết của bác, hí hí flirt

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Friday, October 29, 2010 10:18:14 AM

Hihi, chị viết nhăng nhăng nhố nhố thế thôi, chứ nghiêm túc là đuối luôn đấy.
Đúng là có những chuyện chỉ trẻ con mới có thể nghĩ ra được nhờ bigsmile

Teeth Leeteeth Friday, October 29, 2010 3:04:34 PM

Originally posted by TTCT:

Hihi, chị viết nhăng nhăng nhố nhố thế thôi, chứ nghiêm túc là đuối luôn đấy.


hehe, chuẩn ko cần chỉnh...viết truyện về lũ quỷ nhà mình dễ như hơi thở vậy, nhưng viết lách nghiêm túc em cũng vò dầu bứt tai lắm cơ..thế mà tháng nào cũng phải rặn ra 2-3 bài bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30