Skip navigation.

Chuột Tip không vâng lời

Chuột Típ chạc tuổi tớ. Bạn ấy có em, thỉnh thoảng cũng không muốn đến trường, ham chơi đu quay, cầu trượt, luôn bị hấp dẫn bởi đồ chơi siêu nhân, người nhện, khoái chén kem và kẹo, chẳng thích phải đi ngủ sớm và rất hay ‘quên’ vâng lời bố mẹ.



1. Típ rất yêu em của bạn ấy và tớ cũng vậy. Có điều cách chúng tớ thể hiện tình yêu thì khác nhau lắm. Và có vẻ như em trai tớ là một đứa bé hay khóc nhè. Tớ chỉ bẹo má mạnh tay một cái là khóc; kẹp cổ, cầm chân lôi đi một đoạn ngắn cũng khóc; lấy cốc thủy tinh bự bự củng vào đầu, lại khóc... :sst:

2. Có những buổi sáng tớ ước rằng hôm đó là Thứ Bẩy hoặc Chủ Nhật, hoặc là Nghỉ Hè thôi cũng được. Thật không thích tí nào khi phải dậy từ 7 giờ, ăn sáng vội vàng sau đó sẽ đến trường Tháng Tám thay vì chạy quanh Hồ Gươm, trèo pháo, xe tăng, máy bay, hay vẫy gọi mẹ từ tầng cao nhất của Kỳ đài Hà nội awww. (Chuột Típ chắc cũng nghĩ như tớ vậy.)

3. Càng lớn người ta càng kém thông minh thì phải. Mỗi lúc tớ cười toe, mắt hấp háy: ‘hôm nay con ngoan lắm’, bố mẹ lại không hiểu rằng tớ muốn được mua ‘quái vật máy’ to kềnh, hoặc hình dán siêu nhân lấp lánh hay một cái mặt nạ người nhện bí hiểm. Càng lớn người ta còn càng trở nên phức tạp nữa. Tại sao chỉ chọn một khi tất cả những món đồ chơi, sách truyện này mình đều thích cả??? (Hèm, Típ ạ, dù sao chọn lấy một cũng tốt hơn là đòi tất cả và không được gì. Thêm nữa, đôi khi cũng phải biết chấp nhận những câu nói đau lòng thế này 'hôm nay chúng mình không mua gì' hay 'con đã có nhiều đồ chơi rồi' )

4. Đu quay, cầu trượt, nhà phao, tàu siêu tốc… trò nào tớ cũng thích cả. Kem lạnh, kẹo ngọt, milo, nước đá… nếu được ăn mấy thứ đó cả ngày thay cho cơm thì tuyệt không gì bằng. Tuy nhiên tớ là người khá nguyên tắc trong vui chơi và ăn uống. Tớ luôn xin phép được chơi, được ăn thứ mình thích. Bố mẹ chỉ cần nhắc ‘hết giờ chơi’, ‘trời tối không ăn kẹo’, ‘trước bữa cơm không ăn kem’… tớ biết phải làm gì. (Vụ này chuột Tip :down:)

5. Hơi chán một tí là trưa phải ngủ và tối thì không được thức khuya. Tớ thích được cầm tay một món đồ chơi yêu thích, rì rầm nói chuyện. Tớ thích được nghe kể hết chuyện này tới chuyện khác. Tớ thích giật tóc mẹ khi mẹ liu riu ngủ. Tớ thích… Tóm lại là tớ không thích ngủ trưa và chơi thật muộn vào buổi tối. Nhưng, để tránh việc phải đứng ngoài bụi cây với Chuột Típ bí kíp của tớ là nằm im, mắt nhắm tịt, có ti hí thì chút thôi nếu không sẽ lộ đấy :devil:

Không thể bù nướcFun under water - Jumping

Comments

Mí & Quậy 28. July 2008, 06:51

Kun cũng mê bộ này lắm chị :smile: Tối nào cũng mang truyện ra cho ba đọc, thỉnh thoảng lại chu mỏ ra phụ họa "Tu Pu ngoan nhở ba nhở, không hư như Chuột Típ" :D

Tư Tình-Chung Tình 28. July 2008, 10:08

Ồi, rất may là Tình thích chuyện về 'Chuột Tip không vâng lời' và ngại nhất là bị so sánh giống C.Típ :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31