Chuyện ngày gió xanh
Tuesday, August 11, 2009 11:57:12 AM

Ơ, mình là bố, thế mà động việc gì cũng phải hỏi ý con là thế nào nhỉ. Ai đời, muốn ăn một viên kẹo vitamin mình cũng phải cười thật xu nịnh: ‘con ơi, cho bố ăn kẹo nhé’. Mà mắt mũi hấp háy kiểu gì cũng chỉ được có một viên thôi. Cấm có được hơn bao giờ. Thậm chí có hôm con nói to, mình lại là kẻ khẽ khàng van vỉ: ‘con ơi, đừng quát hai bố nhé’. May mà con chịu ngay. Chậc. Thật là… giá trị đảo lộn hết cả
Con mình được cái nói năng lễ phép nhưng lại rất hay quên cái nề nếp, lễ giáo gia phong. Xưng hô chuẩn mực được mấy câu, y rằng lại thản nhiên réo tên cúng cơm của bố ra. Tự tiện và vô phép quá thể. Đã thế lại còn nhắc nhở mình nhiều chuyện rất riêng tư như là đi tắm, đánh răng, thậm chí cả chuyện xì xì nữa chứ. Ơ buồn cười thật thôi
Thế mà các cậu biết không, hôm nọ, mình đã thật tuyệt nhé. Thó được cái dao cạo trong nhà tắm, mình quyết thoáng là phải bí mật và khẩn cấp thanh lý ngay lũ râu ria dưới cằm. Trộm nghĩ việc nhỏ thế, lại liên quan đến vệ sinh thân thể theo hướng tích cực, chắc con chẳng trách mình đâu. Tuy vụ việc bị lôi ra ánh sáng ngay sau đó, và tuy là phần bao bì có bị ảnh hưởng một chút nhưng mà cảm giác được hành động như một ông bố thực thụ khiến mình khoái không thể tả.
Cái vết xước bé tị này thì có đáng gì chứ. Ừm ừm…








Mí & Quậymiquay # Wednesday, August 12, 2009 1:12:59 AM
Cái ảnh này, giống cứ gọi là in hệt
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, August 12, 2009 3:37:51 AM
huytun # Thursday, August 13, 2009 3:59:29 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Thursday, August 13, 2009 4:04:04 PM
huytun # Thursday, August 13, 2009 4:07:44 PM