Có đồ chơi đẹp. Nhường em không?
Tuesday, 23. October 2007, 09:09:04
Sinh nhật em Chung Tình bé bỏng, anh Tư Tình được tặng một bộ 6 chiếc xe mơ ước: xe benz, xe chở nước, xe cứu hộ, xe trộn bê tông, máy xúc và xe cần cẩu. 2 trong số đó, xe benz và xe cứu hộ, đã hỏng nặng chỉ sau một vài lần bẻ ngược bẻ xuôi khám phá của con
Mê mẩn với bộ đồ chơi, con có thể dậy rất sớm, ăn rất nhanh và vui vẻ, rũ bỏ những buổi chiều tối thư giãn ở tượng đài Lý Thái Tổ, lăng Bác, .. và bứt rứt không yên ngay cả trong những cuộc vui với bạn bè, với bố mẹ.
Miệt mài ôm ấp, rủ rỉ chuyện trò với các bạn xe, sáng kiến tận dụng những khoảng thời gian bé tí trong ngày luôn là ‘Bố/mẹ cho con chơi ô tô 5 phút nhé’
Em Chung Tình tỏ ra không thờ ơ nhưng cũng không quá vồ vập yêu quý. Bởi vậy việc bị con giằng giật phũ phàng khi vừa chạm tay vào mấy chú xe ‘khủng’, bị đốn ngã khi nghênh ngang vác bạn xe trộn bê tông ra một góc nhà cũng không làm em bận tâm nhiều. Ngơ ngác, thất vọng hoặc khóc chút thôi, rồi em sẽ tìm cho mình trò giải trí khác, tất nhiên, không liên quan đến ‘vật cưng’ của con.
Đôi lúc, hoặc do bố mẹ ép quá, hoặc do tình anh em đâu đó trong con trỗi dậy, con hào phóng nhường cho em xe benz và xe cứu hộ (hai chiếc xe hầu như không còn bộ phận nào nguyên vẹn), nhanh nhảu đầy yêu thương: ‘Em, em thích xe benz/xe cứu hộ phải không. Đây, xe của em đây’!!!














concobebe # 23. October 2007, 10:54
Huyen-Phan # 22. April 2009, 17:40
TTCT # 23. April 2009, 01:27
Chị Huyền: Cũng thỉnh thoảng thôi chị ơi