Cognac và Vodka
Tuesday, 10. June 2008, 10:39:48
Tháng 6. Nắng đã vàng óng ả. Nắng rủ rê hai chú cá nhỏ Cognac và Vodka tới bể bơi.
Chiều một ngày đầu hè. Cognac hoan hỉ, Vodka ngơ ngác. Ra là hai cá đi chơi với nắng, dắt theo cả Gin.
Đây rồi nhé. Bể bơi xinh xắn. Cầu trượt xinh xắn. Phao tay xinh xắn.
Cognac hớn hở, luýnh quýnh, thậm chí không định thay cả đồ bơi. Chú ào tới thỏa mãn cơn thèm bấy lâu về cảm giác một làn nước xanh mát bắn tung tóe dưới chân. Tưởng đâu Cognac sẽ diễn những cú nhảy tuyệt đẹp.
Ngồi trên thành bể, Vodka khua chân, đẩy bỡ ngỡ tan theo từng vòng tròn bé bé. Dù gì thì đây mới là lần thứ 2 chú được vung vẩy đá vào mùa hè như thế. Cũng chỉ mất vài phút.
Thời gian 15 phút còn lại thực đã vượt qua trí tưởng tượng vốn rất liều lĩnh của Gin. Vodka, 20 tháng, 87cm, mấp mé trên thành bể bơi, chỉ chờ nghe đếm đến ‘ba’ là lao vút xuống trong tiếng cười khoái trá của Cognac 3 tuổi rưỡi và ánh mắt choáng váng của Gin đã luống tuổi (ừ, người già như Gin chỉ định bế Vodka nhúng tí nước cho có không khí bơi lội thôi. Ai ngờ!)
Vodka hôm ấy nhẩy như say nước. Nhẩy chán, chú lại nhoay nhoáy trèo lên cầy cầu trượt cao chừng mét hai, lại lướt véo, lại chìm ủm và lại được Gin, đã bớt sốc, cười khà khà kéo lên. Cognac, niềm hy vọng ban đầu, thì lờ tít cánh tay mời gọi của Gin. Chú chạy quanh bể. Chú khoắng chân, đập nước, la hét cổ vũ Vodka. Chú loi ngoi tí chút rồi leo lên bờ.
(Chèng đéc gủi thần ơi. Gin ơi. Biết thế nào là rượu mạnh chưa! Năm ngoái, khi thằng Cognac 32 tháng, nó nhảy thế, anh em mình đã ngất lên ngất xuống. Giờ thì…)
Chiều một ngày đầu hè. Cognac hoan hỉ, Vodka ngơ ngác. Ra là hai cá đi chơi với nắng, dắt theo cả Gin.
Đây rồi nhé. Bể bơi xinh xắn. Cầu trượt xinh xắn. Phao tay xinh xắn.
Cognac hớn hở, luýnh quýnh, thậm chí không định thay cả đồ bơi. Chú ào tới thỏa mãn cơn thèm bấy lâu về cảm giác một làn nước xanh mát bắn tung tóe dưới chân. Tưởng đâu Cognac sẽ diễn những cú nhảy tuyệt đẹp.
Ngồi trên thành bể, Vodka khua chân, đẩy bỡ ngỡ tan theo từng vòng tròn bé bé. Dù gì thì đây mới là lần thứ 2 chú được vung vẩy đá vào mùa hè như thế. Cũng chỉ mất vài phút.
Thời gian 15 phút còn lại thực đã vượt qua trí tưởng tượng vốn rất liều lĩnh của Gin. Vodka, 20 tháng, 87cm, mấp mé trên thành bể bơi, chỉ chờ nghe đếm đến ‘ba’ là lao vút xuống trong tiếng cười khoái trá của Cognac 3 tuổi rưỡi và ánh mắt choáng váng của Gin đã luống tuổi (ừ, người già như Gin chỉ định bế Vodka nhúng tí nước cho có không khí bơi lội thôi. Ai ngờ!)
Vodka hôm ấy nhẩy như say nước. Nhẩy chán, chú lại nhoay nhoáy trèo lên cầy cầu trượt cao chừng mét hai, lại lướt véo, lại chìm ủm và lại được Gin, đã bớt sốc, cười khà khà kéo lên. Cognac, niềm hy vọng ban đầu, thì lờ tít cánh tay mời gọi của Gin. Chú chạy quanh bể. Chú khoắng chân, đập nước, la hét cổ vũ Vodka. Chú loi ngoi tí chút rồi leo lên bờ.
(Chèng đéc gủi thần ơi. Gin ơi. Biết thế nào là rượu mạnh chưa! Năm ngoái, khi thằng Cognac 32 tháng, nó nhảy thế, anh em mình đã ngất lên ngất xuống. Giờ thì…)








Hoikun # 14. June 2008, 08:49
Mà cô chú ơi, cháu nghe nói các bể bơi ở Hà Tây ( à, HN) mình tuyền là dùng axit để tẩy nước, rửa rêu bám bể đấy. Cẩn thận nhé.
Tư Tình-Chung Tình # 15. June 2008, 08:53
(dạo này cô cứ là nam bắc kim cổ phối kết hợp cho nó tri-ẻ. Bỏ qua dùm đi