Skip navigation.

Còn chút lấp lánh...

Chút lấp lánh giữ lại. Cho những ngày cuối thu bừng sáng. Mùa mới sắp về. Biết là sẽ nhớ lắm đây áo cộc, gile, quần short khiêu khích. Biết rồi sẽ vắng nhiều những phút giây ‘tang bồng hồ thỉ’ vẫy vùng.

Lấp lánh là lấp lánh ơi.








Bí kípĐiệu valse 'Anh xa xôi'. Và triết lý về đàn ông

Comments

Chíp & Bin 31. October 2008, 02:28

Đúng thế thật, tạm biệt mùa hè, tiếc chút nắng vàng, tiếc chút gió chỉ se se... tiếc những phút giây nhẹ nhõm chạy chơi mà chả lo quần lo áo
Nhưng... khi tạm biệt mùa đông, tiếc những lúc áo lông kín cổ, co ro trong cái rét mới về, tiếc những cành cây trơ trụi lá đứng cô đơn...
Mùa nào cũng có vẻ đẹp của nó, MCB thích mùa đông, ko hiểu sao :smile:

Chíp & Bin 31. October 2008, 02:30

À quên nữa, đọc blog của mẹ TTCT... thích cách dùng từ của mẹ lắm, đọc thấy có rất nhiều hình ảnh :love:

Tư Tình-Chung Tình 3. November 2008, 03:02

Cám ơn daolan.
Trước mẹ cháu cũng thích mùa đông nhứt nhưng giờ đỡ nhiều rùi :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31