Em 17!!!

Em 17, mới có 8 răng và vì thế mỗi khi em cười thì bấy nhiêu 'của nả' phơi bày đủ. 8 răng thôi mà to có, bé có, thẳng có, xiên có... …hì hì, cơ mà tổng thể thì cũng không đến nỗi nào, nhề!

Em 17, em hội thoại bằng những từ đơn ngọng nghịu, nhiệt tình lắng nghe, quan sát, và hào hứng học cách thưa gửi, cám ơn. Tuy nhiên cũng không hiếm khi em thể hiện nhu cầu của mình một cách rất VIP bằng ‘ứ’ và ‘á’

Em 17, và biết nhặt từng hình vuông màu đỏ, kỳ cạch quay ngược quay xuôi, gắn chúng lại với nhau. Mẹ hướng dẫn một lần thôi nhưng dứt khoát là em không lẫn sang màu vàng hay hình chữ nhật đâu nhé idea

Em 17, rất thích lượn phố ngắm xe bus. Sáng sáng, em nhìn bố mẹ và anh ra khỏi nhà với vẻ ngơ ngác, ghen tị quen thuộc, ước mình cũng ở trong cái dòng hối hả, tất bật ào ra đường mỗi sáng ấy.

Em 17, vẫn luôn tươi như một tia nắng mới, trìu mến và thân ái.

heart Em 17 tháng heart

Tình là tình ơiTerrible three

Comments

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Thursday, April 3, 2008 6:01:35 AM

Nụ cười và ánh mắt Em là hoa là nắng

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Friday, April 4, 2008 2:07:50 AM

happy
Chit yêu xinh xắn lắm, đảm bảo sẽ không có ông postman nào dám nhận là 'giống' Chit đâu

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Friday, April 4, 2008 7:42:43 AM

Dạo này giống con trai lắm bác ạ smile

quabido Friday, April 18, 2008 1:48:43 AM

Chị ơi, vào đây thấy blog của chị đẹp thế, ngưỡng mộ quá...cái vụ răng lợi này em cũng cố tự bảo mình "không sốt ruột" nhưng mà.....vẫn sốt ruột...hihi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30