Dấu vết tuổi trẻ

Tuổi trẻ của bố chưa bao giờ lại gần gũi với tôi như thế. Từ hôm qua, có lẽ tôi đã hiểu cuộc sống nhiều hơn, đặc biệt là về những vết sẹo.

Sẹo. Là cú nhảy bể bơi của một nam thanh niên mới vỡ giọng trước hai ba cô nàng vừa biết tấp tểnh đi giày cao và mua son đỏ.
Va trán vào thành bể mới biết cánh tay phụ nữ nào cũng êm.

Sẹo. Là một buổi chiều đẫm mồ hôi, miệt mài trên sàn tập Judo.
Vết rách sâu ở cằm sẽ chẳng đáng gì vì khả năng tự vệ trước hàng loạt pha tấn công ngọt lịm của các bạn gái trở nên rất khéo léo.

Sẹo. Là vì đẫy đà một chút sẽ được tin tưởng giao trấn giữ khung thành.
Trận cầu đinh kết thúc để lại 14 mũi khâu trên mí mắt phải cùng sự ngưỡng mộ của những người đẹp.

Ôi, với bố, vết sẹo tôi sẽ có sau cú ngã tối qua thật lãng nhách.

Tim em trôi về đâuMùa đông đang tới ngoài hiên...

Comments

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, November 11, 2008 9:32:59 AM

Tiếc thế hồi đó mình chả biết bơi mà đi xem nam thanh niên đo bể. Thậm chí bây giờ cơ hội gặp nhau ở bể cũng không luôn sad. Võ thì mình lại tập Pen cát xi lát mới buồn chứ. Các món cầu thì hoàn toàn ko để tâm, tuy nhiên đẫy đà thì lại rất thích.
Đang quặn đau vì tiếc. Cán bộ ơ...

Anonymous Wednesday, November 12, 2008 2:07:40 AM

Anonymous writes: Gì hói ơi, chú bố anh tư tình oan lắm. Sẹo của chú ý chẳng gắn kết gì với các cô nàng che chẻ môi son má hồng cả. Bí quyết làm quen và bắt nhịp của chú ý khác cơ. Khi nằm trong bụng mẹ cháu, cháu mới lắng nghe và thấu hiểu được hết điều đó. Chẳng lúc nào mẹ cháu thấy hết nhớ chú ý cả, vì là lúc nào chú ý cũng cho mẹ cháu cái cảm giác thiêu thiếu (tất nhiên tùy từng chuyện, chuyện này cô hỏi mẹ cháu rõ hơn, cháu chứng kiến tận mắt, nói ra sợ.......ko tiện). Đó mới là lý do chính, chứ chẳng phải chuyện cầu phào, sẹo to sẹo nhỏ gì đâu. Các cô khác cũng thế. Gì cũng phải cẩn thận nhé. Mẹ Hườn yêu quý ơi, cháu nghe bố cháu hay nói, phụ nữ thích đàn ông hư một tí, bẩn một tí, bừa bộn một tí (tất nhiên là không phải cái gì cũng...một tí, bởi vì đúng là sẹo thì bố có 3, 4, 5 cái sẹo to....tíớng). Mẹ nhớ lại đi, hồi cháu chưa có trên cuột đời này, lúc đi qua hồ seven mothersssssss mẹ nói gì với chú bố anh 4 tình? Lúc đó mà chú ý từ chối nhé, thì ứ có cháu bây giờ đâu, và cũng ứ có cả cái anh hôm qua bị vỡ toang cả đầu chảy bao nhiêu là máu đâu nhé. Còn về chuyện các cô môi son má hồng, hồi cháu ở với chú bố anh 4 tình ý, cháu cũng biết một số đấy (không có gì hói, cháu nói thật, cháu cũng hơi tiếc). Mẹ có muốn biết danh sách không, cháu kể cho! Tất nhiên là có những cô bố cháu cũng thích (và cô ý cũng thích bố cháu) mà cháu không biết vì dạo này, khoảng hơn 3 năm rồi ý, cháu không hay đi cùng bố nữa. Có gì mẹ hỏi bố kỹ rồi kể cho cháu nhé. Quay trở lại chuyện sẹo, chiều nay về cháu bảo với anh 4 tình rồi, sẹo với đàn ông con trai là chuyện thường. Có sẹo cũng oai, đáng phải khâu thêm mấy mũi để có người sau này còn so kim đếm chỉ ấy chứ (giống mẹ hôm đầu tiên chú đến nhà cũng đếm, cũng suýt...soa ý). Mẹ đừng có xót xa quá, chẳng sao đâu, anh cháu và cháu vẫn cạo đầu trọc được bình thường. Còn về chuyện tay phụ nữ á? Bố cháu bảo chẳng thấy bàn tay (cánh tay thì có!!!) đảm, ấm và êm như bàn tay của mẹ cháu cả. Mẹ tin chưa, yên tâm chưa? Pi ét gì hói: Bố cháu bảo cơ hội gặp nhau ở bể bơi vưỡn còn, gì liên lạc với mẹ cháu, rủ thêm các gì khác nữa nhé, có gì chị em cũng phải... gì cho nhau chứ, hoa, hoa gì ý nhỉ, hoa gì mà mỗi người được mỗi một tí ý. À, mấy lại bố cháu không thích làm cán bộ, làm cán bộ thì khó gọi........gì lắm.

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, November 12, 2008 2:39:14 AM

Con giai ơi, mới rời bố (có gần 3 năm thôi chứ không phải) hơn 3 năm đâu nên khả năng ngôn ngữ chưa giảo hoạt được như bố nhỉ? Dì rất chi là đồng tình với các quan điểm về mẹ phệ của bố con con, tuy nhiên cần có một cuột tranh cãi về "dì" và "gì". Con nhắn bố cứ đi te lít đi, khi nào tiện ta giở từ điển ra khảo cứu sau cũng được.

Pi ét: con ơi, nhắn bố là bao giờ gia đình ta tiến hành xây bể bơi thì cho dì đến bán khoai tây chiên nhé.

Anonymous Wednesday, November 12, 2008 2:40:50 AM

Anonymous writes: Gì à, Thế Gì nghĩ chú bố anh 4 tình nhầm gì và dì à? Gì nhầm rồi, vì bố cháu bảo mẹ cháu ý, cứ dì thì cũng đọc thành gì, con dao thì cũng phải uốn lưỡi cho ngọt, cho điêuiệu thành con giao. Còn con chai thì khỏi phải nói rồi, phát âm lúc nào cũng rất chuẩn. Chú ý viết cho gì nhưng không dám qua mặt mẹ cháu (tính chú ý vốn dút dát mà), đành phải thể hiện bằng lời nói của mẹ cháu đấy thôi. Gì nói thế là lại oan cho bố cháu rồi. Hay phụ nữ có thói quen tốt là thích đổ oan cho người như chú bố anh 4 tình nhỉ? Về từ điển thì chỗ bố cháu nhiều phết. Nhưng nó lại không ghi rõ cách tính 9 tháng cộng hai tuổi là mới thành gần 3 năm nên chú ý nhầm tí. Mà gì ơi, đàn ông mà chi li quá, cái gì cũng nhớ thì phụ nữ cũng ứ thích đâu gì nhỉ. Thế nên sau này cháu phải học chú bố anh 4 tình thôi, cái gì (gì này là gì thật, chứ không phải gì hói đâu, gì đừng giật mình nhé) quên được thì nên quên, ấy thế nhưng mà cái gì (gì này thì là gì...hói) nhớ thì phải nhớ mãi, nhớ chính xác thì thôi. Chúc gì và anh hói một ngày vui vẻ,

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, November 12, 2008 2:48:40 AM

Con chai ơi, dì đương có một ngày vui vẻ thì bỗng dưng muốn khóc khi nghe tin có cmt của con gởi cho dì. Thôi thì về khoản từ điển dì thua, có mỗi một quyển không đọ được với chỗ bố con, muốn gì thì dì, thế nào cũng đượt. Tuy nhiên đấy không phải nỗi buồn bỗng dưng dì có, buồn là vì apply bán khoai tây chiên chạ thấy chả lời.

Ở đời, sao nhiều người chót lưỡi đầu môi sad.

"Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau ..."

Anonymous Wednesday, November 12, 2008 3:50:09 AM

Anonymous writes: Sao gì lại mắng bố anh 4 tình thế? ở đời gì biết nhiều người thế lắm hả gì? Hôm nào gì giới thiệu cho mẹ con với nhé. Gì lại mắng oan nữa, chú con mời gì, suggest gì rủ thêm các gì khác nữa ra bể bơi để cho chúng con giao lưu, chú ý có cơ hội gặp gỡ, bơi lội (không được nhảy bể bơi đâu đấy, nguy hiểm lắm) với các gì (có cho mẹ con đi không gì nhỉ?) chứ có mời gì ra bán khoai tây đâu? Mấy lại, con gặp gì rồi, con thấy gì cũng có dáng bán khoai tây chiên lắm đâu? Mà sao gì lại thèm khóc nhỉ, con khóc suốt, chán chết, chả thấy giảm được kí lô nào đâu gì ạ. Gì đừng khóc nhé.

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, November 12, 2008 4:06:19 AM

Nếu không được leo cầu thang, không biết đánh te lít hay ăn kiêng buổi tối thì khóc cũng là liệu pháp giảm cưn con ơi, rút nước mà.
Thể theo nguyện vọng của chú con, tới đây dì sẽ tổ chức dải bơi lội chú và các gì, dì làm hoạt náo viên cho nhá, không tham gia đua. Theo dì thì cứ nên cho mẹ đi, cho bằng chị bằng em không lại mặc cảm con chai ạ.

Anonymous Wednesday, November 12, 2008 4:43:36 AM

Anonymous writes: Há há, mẹ con mà đi bơi thì mặc dì, gì nhỉ, chú con bảo/hỏi thế. Ớ, mà sao gì lại ko bơi, làm hoạt nào viên kiểu bóng rổ hay kiểu Olympic bẩy jing hả gì? Nếu thế thì cũng được, chứ hoạt nào viên kiểu Việt Nam thì con muốn gì phải xuống bơi. Mà gì ngại dì, gì có giống mẹ con đâu? hay cũng hơi giống? Chú con chẳng biết, gì cứ tổ chức bơi lội là chú con thấy vui rồi. Mà chẳng thấy mẹ con đâu nhỉ, lại như thóc rồi, giống hồi trước bố con gọi điện cứ im im, sau này tâm sự lại lại bảo rằng, lúc đó có bao nhiêu là điều muốn nói, chẳng biết nói dì trước dì sau, gì ạ. Thế hồi trước gì có thế không? Phụ nữ khó hiểu gì nhỉ.

Anonymous Wednesday, November 12, 2008 4:49:26 AM

Mẹ Hườn writes: Cháu phổ biến gấp với chú bố anh 4 tình là cô mẹ Hườn bắt đầu bực chú ấy rồi nhe

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, November 12, 2008 4:53:44 AM

Hai cô chú cháu Xê Tình về nhà đóng cửa bảo ban nhau luyện bơi đặng còn đi thi đê. Mặc gì thì cũng tự quyết luôn không hỏi ý kiến người ngoài cuộc nhé.
Dì mới cả mẹ Hườn có cái giống có cái không, cái không giống nhất là dì không biết bơi, xế thôi :>".

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29