"Để ai riêng tủi ngoài hiên gió lùa"
Wednesday, 9. September 2009, 16:49:47

Anh Hoàng hồi này thật kỳ lạ. Anh ấy hay hỏi mình một câu ngốc xít rằng: hôm nay tự ngủ. Thiết có vui không? Hơ, tự ngủ thì có gì mà phải buồn cơ chứ, mình nghĩ thế.
Ấy nhưng thật không hiểu nổi, anh mình đã buồn, rất buồn nếu đi ngủ chỉ có mỗi hai anh em. Mình tất nhiên cũng chẳng hào hứng gì, nhưng không đến nỗi mếu xệu, thậm chí i ỉ khóc khi bố mẹ bắt đầu tắt đèn và bước ra khỏi phòng. Nếu thực lòng anh ấy không thoải mái thì cớ gì cứ phải nằm đấy ngắm giăng, ngắm đèn. Hôm nọ phải động viên mãi anh mới tham gia trèo rào chắn cửa với mình để mò xuống phòng bố mẹ đấy
Sau sự kiện vượt rào, anh Hoàng vẫn giữ vẻ dè dặt chứ mình thì chả ngại, rinh rích lần cầu thang như chuột ngay khi dáng hai cụ kia vừa khuất sau cửa. Có phải mình ngán ngẩm cảnh hai anh em nằm chỏng chơ với nhau đâu. Chẳng qua mình cần phải mách với mẹ là bị anh Hoàng gối lên bụng, mình thèm nước lọc, mình tự nhiên rất là muốn cười với bố mẹ một cái,… vậy thôi. Tóm lại, tiêu chí của mình là phải biến đau thương thành hành động thiết thực.
Mấy nay anh Hoàng vui lắm. Tất nhiên là có lý do rồi. Chả là nhân dịp bố mình đi công tác, mẹ cho xả láng, chẳng có quy với tắc gì sất. Thế này đảm bảo anh ấy mong bố vắng nhà thật lâu cho mà xem.
Bố đang ở xa ngái, chắc sẽ bẽ bàng, buồn tủi lắm đây








Anonymous # 9. September 2009, 16:39
Bố đang ở xa thấy thế này. Thứ nhất là không nên nói đến chuyện ngủ nghê, nói xa nói gần lại public thế này thì không được tiện lắm :D
Thứ hai là phải đính chính lại vụ "ông bà già tá hoả", không thì cũng căng.
Thứ ba là, tuy ở xa nhưng mà cũng thật gần, cảm giác lúc nào cũng như ở bên cạnh ý. Biết sao không? Vì ông anh nằm cùng phòng cũng ngáy rất là to. Ha ha ha.
Sáng mai nhớ cho 2 thằng xem ảnh nhé. Bảo với Hoàng cuối tuần bố về bố cho đi chọn sách, còn Thiết thì bố sẽ xử lý nhẹ nhàng cái tội nói bậy. Sư tử thì đi ngủ đi, lấy sức mai còn chăm hai con hổ.
Anonymous # 9. September 2009, 16:52
"Hai ông bà già tá hỏa, từ bận đó cửa phòng bọn mình để tuênh toang :D"
Bản gốc
Hoikun # 10. September 2009, 01:54
Anonymous # 10. September 2009, 21:11
Hì, dật hết cả mình. Dì có biết chuyện của La Fontain sư tử chia phần không? Sếp bố cháu suốt ngày kể chuyện đó, và cả chuyến đi này người được gọi là sư tử. Nên khi dì bảo được ngủ cùng sư tử, cứ giật hết cả mình lên. Ha ha ha.
Mr Ốc # 11. September 2009, 02:01
Mí & Quậy # 11. September 2009, 04:17
huytun # 11. September 2009, 17:37
Anonymous # 13. September 2009, 03:07
Me Mi quay oi, anh di chua ve, dang o san bay HK, chieu moi ve den noi. Tu ban day chet nen no dat may tinh va cho wifi free khap noi nen moi biet co me miquay hoi tham a, that la xuc dong qua. A, ma tu ban den nha bac giai van duoc manh deu chu a? Bo me chau rat ham mo phuong phap day do cua me Miquay, co gi phai trao doi them. Neu dong y thi tang me Miquay mot cai sung luon, chi so bac giai o nha khong dong y. Ha ha ha.
Cam on me oc, dan ong ma khi co loi lam gi thuong phai ngot ngao ti a. He he.
Mr Ốc # 14. September 2009, 01:56
Mí & Quậy # 14. September 2009, 02:04
P/S. Nói nhỏ với anh nhé, các bạn trai bị hói nguyên mảng đằng trước thế, là mạnh rất đều đấy
Anonymous # 14. September 2009, 03:45
Meoc: Thế hôm nào mẹ Ốc bố trí để các đồng chí bố gặp nhau sẽ trao đổi kinh nghiệm ngay thôi. Có khi bố cháu lại học được nhiều chưởng hay hơn từ bác nhà ý chứ lị. Hì hì.
Me miquay: Không có dấu nó hay ở chỗ đó. Nhưng tạm coi là cái sừng thì chắc mẹ miquay cũng không dám nhận đâu, nhỉ. Nhận về chẳng biết cắm vào đâu thì cũng căng. Ha ha. Nice week.
Anonymous # 14. September 2009, 04:00
Anonymous áo vàng ơi
Nhà MQ ô pần lắm - sừng hay súng cũng chơi tất
Mạnh hay yếu thì do Giời, mình chả lo
Túm lại: nhà MQ sẽ nhận được nguyên 1 "cái" sừng (hoặc súng) sau khi bạn áo vàng trở về từ NP.
Mr Ốc # 14. September 2009, 07:10
Anonymous # 14. September 2009, 09:52
Hì hì. Em chào bác 3MQ. Bác làm em nửa ngày mới dịch ra cái vụ 3MQ. Ha ha ha. Sừng thì sang đến nơi gặp mấy em tê giác các em ý hỏi quốc tịch ngay. Nghe đến quốc tịch Việt Nam là các em ý quỳ xuống lắc lắc cái đầu xin tha mạng và nộp sừng luôn. Nên vụ sừng là vô tư bác ạ. Chỉ ngại bác mạnh đều thế mà còn dùng sừng vào thì cũng căng. Còn súng ở bên đó thì quả là cũng sẵn. Em thì không bạo lực nhưng cũng cố mang lấy một khẩu về. Lúc nào bác cần đến thì gọi em em đưa ngay. Chứ bi giờ chửa chi chẳng có chuyện gì mà tự dưng em đưa thì cũng không phải với mẹ Miquay, bác nhỉ.
Anonymous # 14. September 2009, 10:01
Chàng cứ khách sáo làm gì. Tha được cái gì về để xây dựng Tổ quốc là tha tất.
Túm lại là mình sẽ nhận được cả sừng và súng hỉ?
Anonymous # 15. September 2009, 10:05
Ha ha. Em về rồi 3MQ ạ. Bác bảo các mẹ bố trí gặp nhanh không sừng thì mòn, súng thì hết đạn lấy về cũng uổng công.
Hoikun # 16. September 2009, 02:51
Tặng nhau cân sung muối có phải nhanh không? Ai thích sừng thì thêm huyền mà thích súng thì thêm sắc, cứ thế mà chơi, anh chị em quí hóa nhau cả.
Hay là mình cứ ướp dần thịt bò đi nhỉ?
Anonymous # 16. September 2009, 12:03
Bạn áo vàng: Nhà mình thường xuyên bị khủng hoảng thừa đạn, do vậy bạn tặng mình súng (không đạn) và sừng là okie lắm rồi - Cám ơn ban nhiều.
Bạn MH: Bạn cứ ướp/sấy trước khoảng 10kg thịt bò Kobe đi nhá. Nếu bạn k mang về được thì mình nhờ người đến lấy (mình hứa sẽ chia cho bạn áo vàng 50%)- thanhkiu trước nhá (tính mình tham nên o đờ nhiều cho bõ cái tisng xấu) :)
Aboco # 10. October 2009, 06:13
Mà Opera của 2T đã trở thành diễn đàn cho bố 2T rồi đấy!