Deka. Deka. Deka!



Cuối cùng thì mình cũng tìm ra được lý do để không cảm thấy khó chịu với pyjama. Hê hê. Với bộ đồ ngủ màu xanh rất không đẹp, mình sẽ là siêu nhân Deka lục. Thiết có bộ kẻ màu vàng thì sẽ là Jasmine.

Khề khề. Thì cũng phải tìm ra nguồn vui chứ, phụng phịu mãi có thay đổi được gì đâu.

Yee haa!





Nhắn mẹ: Nhưng mà con không thích mặc pyjama đến trường đâu nhé!

Bad languageMùa ngọt

Comments

Unregistered user Monday, November 24, 2008 3:19:54 AM

Anonymous writes: Khà khà, còn papa thì lại rất thích mặc đồ cả mua. Nhưng cả mấy bộ pipapa và thể thao cả mua thì đã cũ + rách hết rồi. Cho mẹ một vài cơ hội đấy!!! Ối dời, hôm nay rảnh rỗi một tí, cờ lích vào web nhà gì. Choáng thật. Có dì mẹ nhắn cho tí tẹo gia góp 20tr nhé. Sửa gì/dì tùy thích.

Hoikun&Simbahoikun Monday, November 24, 2008 3:32:39 AM

Dì đơi. Tí gia không cần góp, nhờ tí gia làm trưởng ban quyên góp được không ạ? Lấy công làm lời, coi như đóng góp lớn bigsmile.

Cún & Nhímkimsonbui Wednesday, November 26, 2008 11:31:32 AM

Ôi ôi, con gái em lại thích Hatka chị ạ, cả nhà em rực 1 màu hồng bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, November 27, 2008 2:39:18 AM

kimsonbui: Hatka cũng là một bạn siêu nhân hay gì ạ? bigsmile Cơ mà nhà ta có gam màu chủ đạo thế mới hay

Cún & Nhímkimsonbui Friday, November 28, 2008 6:28:43 AM

Dạ cũng là một siêu nhân ạ. Siêu nhân hồng. Suốt ngày đến 8h tối, bật HTV3 lên là múa bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30