Đi săn. Chuyện kể tặng đại ca mỏ nhọn.
Monday, July 27, 2009 10:45:57 AM

Bố anh bảo bản lĩnh của đàn ông thể hiện ở những cuộc đi săn. Anh đây trăm phần trăm nhất trí. Không sửa chữ nào, cho dù, cuộc đi săn ấy không phải để khiêng về hổ, báo, tê giác hay voi rừng như các cụ ta ngày xưa vẫn làm.
Anh nay đi săn kiểu đời sống mới. Chuyện thế này:
Đang thả mình khoan khoái trong làn nước bể bơi êm ái, bỗng có tiếng con gì líu lo, líu lo, líu lo. Anh hé mắt nhìn lên. Oà, con… gái. Rất gần. Nàng đương thỏ thẻ mượn phụ huynh anh phao bơi. Ô hô, gái ơi, nhà anh biết bơi hết cả, làm gì có phao. Mấy lại, gái phải hỏi anh chứ, ông già anh thì… biết gì. Hà hà

(Hơ, gái công nhận có cái hay của nó. Thanh niên ngời ngời đây thì chả hỏi. Làm một nhát lên thẳng bộ chỉ huy già-đen-và-rất-péo là nào).
Gái có nhẽ chưa nhận ra anh thực sự là một cái tôi khác biệt chăng. Vậy hãy nhìn anh này: Anh khác biệt khi anh tung chân thật cao, vút xuống bể như yến liệng tầng mây. Anh khác biệt lúc anh chìm lỉm tận đáy, âm thầm và bí hiểm. Anh khác biệt vì anh sở hữu tuyệt chiêu nằm xoay tròn trên mặt nước, mạnh mẽ như Pisces trong cuộc chiến với con cá mập Troy đê tiện (gái tham khảo hình ảnh ở phần cuối phim ‘Shark bait’ nhé)... Hà hà, hâm mộ anh rồi phải không, em gái

(Hơ, gái công nhận có cái hay của nó. Vừa mới lượn vè vè bên cạnh, ngắm anh như thần tượng, nhoáy cái đã lại lướt đâu mất rồi).
Ông già anh chả hiểu chủ quan duy ý chí thế nào, chứ rõ là con gái bây giờ dụ dỗ không hề đơn giản. Làm công xòe đuôi, làm sư tử lắc bờm, gái cũng chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ từ xa. Đã thế, anh làm thợ săn cho nó phũ. Gái đi một bước, anh thì ngang nhiên theo một bước. Gái nhón nhén chuồn ra cuối bể, anh cứ lộ liễu áp sát bên cạnh. Gái e ấp trong cái phao tròn (chắc giật tạm của ku nào đấy), anh trơ trẽn chui vào cười duyên. Anh là anh săn cho bằng ưng cái bụng thì thôi. Hà hà

(Hơ, gái công nhận có cái hay của nó. Cậy chân dài, nhẩy xuống chỗ nước sâu cả mét chả thèm nói trước. Mất công anh nhẩy theo. May ông già tóm được anh kịp thời, chứ không thì… )
Tóm lại, anh kết luận. Đi săn rất chi là thú vị. Tuy nhiên nếu gặp trường hợp gái cao hơn một cái đầu như thế này cách tốt nhất là... nhờ ông già tư vấn.








Cò&Sẻconcobebe # Monday, July 27, 2009 11:19:03 AM
Hoikun&Simbahoikun # Tuesday, July 28, 2009 1:45:17 AM
Đụng vào vấn đề nữ giới có khác, đanh thép hùng hồn kinh
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Tuesday, July 28, 2009 1:52:31 AM
Anh Hói: Công nhận. Nhỉ
Unregistered user # Tuesday, July 28, 2009 4:43:25 AM
Hoikun&Simbahoikun # Tuesday, July 28, 2009 5:41:34 AM
Sư tử đi săn còn ông lão thì vẫy vùng nơi biển cả, ngày ngày thả thính, giăng câu. Như thế chả phải bể bơi là nơi tuyệt nhất để các cháu học bài học đầu đời sao?
Unregistered user # Monday, August 17, 2009 7:35:23 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, August 17, 2009 7:52:15 AM
Thôi mình nhé, chớ có nhổ nốt hai cái răng khôn làm gì
Hoikun&Simbahoikun # Monday, August 17, 2009 9:44:18 AM
Ai lại bấy nay mới hiểu bao giờ.