Đồng chí pháo binh ơi
Sunday, 11. January 2009, 12:26:15

Một ngày nắng. Và trời xanh bình yên. Chúng tôi hân hoan tìm về một thế giới, tạm gọi là rất gợi nỗi niềm khói lửa. Ngắm hai con chạm vào ký ức một thời hoa đỏ bằng những đôi tay bé xíu. Chiến tranh, có lẽ chỉ tìm thấy trên Google và sách giáo khoa.
Hai Cúc cu của chúng tôi dành cả buổi sáng quẩn quanh bên cao xạ, máy bay, tên lửa. Háo hức. Hớn hở. Thả rơi trong nắng sớm những ánh nhìn mê mẩn, những nụ cười mãn nguyện. Đồ chơi mới. To kềnh. Đời thật tuyệt!
Có thể câu chuyện mỗi tối của chúng tôi sắp tới sẽ có hình ảnh anh hùng Tô Vĩnh Diện. Có thể chỉ vài ngày nữa thôi sau khi nhún nhảy hát ‘nổ máy lên ta một dạ xung phong’, hai cháu sẽ trình bày ‘rộn ràng tung cánh bay, phi đội ta xuất kích’ hoặc 'hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo'
Có thể lắm chứ nhỉ, hai đồng chí pháo binh ơi!















Socconhonganh # 12. January 2009, 08:18
TTCT # 12. January 2009, 09:10
Socconhonganh # 12. January 2009, 13:01
hoikun # 31. January 2009, 02:06
Mạnh mẽ nhưng không kém mềm mỏng.
Cương quyết nhưng không kém dịu dàng.
Khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học được thật nhiều điều hay nhé!
MH.