Đường phố nào, một đường phố nào...

Tớ khoái đường phố, đơn giản vì tiếp nối những vòng bánh xe quay loang loáng, rất nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn trải ra, mải miết, mải miết...
Tớ háo hức mỗi lúc ra đường, đơn giản vì ấy là nơi những đắm đuối được gọi thành tên...

Nếu trên đường, bất chợt, đam mê vụt lướt qua thì thôi rồi là ngây ngất. Tớ sẽ hét lên đầy phấn khích.


Đường Hùng Vương

Theo kinh nghiệm của tớ thì Xe Du lịch tập trung đặc biệt đông tại khu vực quanh Lăng Bác Hồ. Để ngắm nhìn hoặc xa xỉ hơn là ve vuốt những chiếc xe màu sắc rực rỡ này, đơn giản, chỉ cần tới cơ quan bố.
Vậy là đường tới cơ quan bố trở thành con đường của đam mê!

Xe buýt thì chạy rầm rầm cả ngày đấy nhưng tớ nhìn mãi không chán; vẫn cứ ấp ủ một mơ ước be bé rằng thỉnh thoảng bố cho tớ ra sân bóng chơi. Chẳng là đường tới sân bóng sẽ đi qua một điểm tập kết xe buýt trên đường Yên Phụ mà p
Khấp khởi hy vọng rằng, đường tới với thể thao của bố lâu lâu lại là con đường đam mê (của tớ)!


Đường Phan Chu Trinh

Hiếm hoi hơn cả là hình ảnh của cánh Xe Cứu Hỏa hú còi ù éo lao trên đường, cuốn theo hàng ngàn cặp mắt tò mò, lo lắng. Tuy nhiên, tớ chính ra lại chỉ thích ngắm mấy chiếc xe đỏ choẹt này khi chúng nằm im lặng. Hì hì, vì khi ấy cơ hội leo trèo là rất lớn wink Bố, khỏi phải nói đã hiểu tớ như thế nào, luôn tạo điều kiện cho tớ được hả hê chỉ chỏ, chớp nhoáng leo trèo lên mấy anh bạn 'đỏ' bằng cách đưa tớ tới cơ quan mẹ chơi cuối giờ làm việc. (Nhớ đi đường Phan Chu Trinh bố nhé cool )
Chắc chắn đường tới cơ quan mẹ đã là con đường của đam mê!

That's my boyDADDY

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30