Em Nheo
Sunday, July 8, 2007 7:33:56 AM
Không phải ngẫu nhiên mà người bạn đầu tiên tớ chọn để giới thiệu là Tí Nheo. Tí Nheo là công chúa bé bỏng và xinh xắn đầu tiên của Chú Huy và Cô Hà, bạn thân của hai cụ nhà tớ, hai cụ ông quen biết nhau dễ cũng đến gần 20 năm rồi. Em sinh trước tớ chừng 1 tháng rưỡi nhưng tớ thì không care lắm chuyện tuổi tác nên luôn ve vãn và tấn công em bất cứ lúc nào có thể.
Lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau cũng đã khá lâu rồi. Khi ấy em Nheo đã biết lẫy còn tớ thì ... ừm ... ờ ... thì chưa. Ồ mà có hề gì, bố bảo bản lĩnh đàn ông là cái khác kìa, lẫy hả, chuyện nhỏ
. Lần gặp này diễn ra rất nhanh, tớ chỉ nghe loáng thoáng gì như ba tháng, ăn sữa, phải về sớm... Dù vậy thì tớ cũng đã cảm thấy khá quyến luyến em rồi.
Tuy nhiên, lần gặp đó và cả nhiều lần sau nữa, Nheo thường tỏ ra lạnh nhạt với tớ. Em luôn nhìn tớ với ánh mắt dè dặt, giữ một khoảng cách đủ để thấy an toàn, thường là không rời bố mẹ và khóc thét mỗi lúc tớ mon men đến gần hay có một vài cử chỉ âu yếm. (Bọn con gái thường là thế mà, đỏng đảnh một tí, kiêu kì một tí, yếu đuối một tí, và khiến công cuộc chinh phục của ta hơi mất thời gian một tí. That's so cool
) Không phải nhờ đến cẩm nang '1001 cách làm cho nàng xiêu lòng' của ông cụ thân sinh
, tớ cũng biết phớt lờ mọi biểu hiện thiếu thiện cảm; cứ xông xáo khắp nhà em mỗi khi đến chơi, cứ lăn xả ôm hôn mỗi lúc ở gần
Cứ thế, tớ thì nỗ lực không ngừng, còn em vẫn rụt rè, và xa cách
Tháng 2 đầu năm nay, lần đầu tiên sau gần 2 năm quen biết, Tuệ Nhi (tên thật của em) khiến cho tớ ngạc nhiên và sướng mê. Em không còn khóc khi tớ đến, chịu ngồi cạnh tớ cùng chơi thổi bóng chíp, đổ bi ve, và... e thẹn cho tớ nắm tay nữa chứ
Hè này, Tí Nheo đã đăng ký học cùng lớp với tớ ở trường Bàn Chân Xinh. Với cường độ gặp gỡ được tăng tối đa, Nheo có vẻ đã mến tớ lắm rồi
. Cuối tuần nào chúng tớ cũng gặp nhau nữa nhé. Em Nheo chắc phải ấn tượng lắm với những pha thể hiện chạy, nhảy, ngã, lăn lê ... đến mệt nhoài của tớ.
Có bạn gái, thật tuyệt phải không bố






