Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Hạt muối mặn ba năm càng mặn!



- Cậy mình đang ở độ tuổi kinh hoàng, Thiết ta cứ la choe chóe í, sợ lắm. Vui cũng hét mà buồn cũng hét. Inh ỏi :left:

- Buổi sáng ai vội quắn lên thì cứ việc, Thiết dửng dưng chọn quần áo, đủng đỉnh ăn sáng bằng cái thìa bé tí, không quên chui gầm bàn đùa nghịch và ngả ghế ra xếp toa tàu hỏa :irked:

- Dẫu có biết mười mươi quy định về giờ chơi, giờ xem hoạt hình buổi tối thì cháu nó vẫn cứ phải dỗi dằn, khóc lóc một chập khi các trò giải trí đó bị dừng lại :bomb:

- Vẫn hay ra điều thờ ơ với những lời rủ rê của anh nhưng hễ anh bước ra cửa là thằng bé nằm vật ra sàn (vờ) khóc lóc thê thảm: anh Hoàng ơi về với em, hoặc con nhớ anh Hoàng quá :cry:

- Bố mẹ không hiểu lý do gì mà anh chàng này ăn cơm đặc biệt nhanh khi ở nhà bà ngoại, tuy nhiên thú vui ngậm sữa thì được duy trì mọi lúc, mọi nơi :mad:

- Cu cậu rất thích tự xưng là Em Bé Bỏng, thích tự sáng tác một kiểu nói muôn phần nũng nịu để vòi bế, và thích khoe con lớn rồi khi đòi ăn nước chấm có ớt nervous

- Không hiếm khi, Em Bé Bỏng âm thầm đi vào nhà tắm nằm xệp xuống cái sàn ướt cho giống anh Hoàng bị trượt chân, hoặc dấm dúi đổ nước lọc ra người để được thay bộ quần áo vừa mặc :insane:


3 tuổi, nói chung là rất đau đầu awww

Lá thư mùa thuTôi đi khắp đất trời

Comments

Socconhonganh 13. September 2009, 23:34

:D :D :D :D

Lắm trò quá, Thiết ạ!

huytun 14. September 2009, 00:26

:lol: :lol: cái vụ đổ nước lọc ra thì cô bị một lần rồi CT ơi :D, anh Tũn còn lấy khăn, nhúng vào bể cá để gội đầu cho một ông anh kém anh Tũn 2 tuổi :D :D

mebebong 14. September 2009, 01:00

Originally posted by TTCT:

Em Bé Bỏng


Câu này phải là của em anh ạ
:lol: :lol: :lol:

Handsome Valentine 14. September 2009, 02:51

Cho Thiết làm đồng đảng với em May đi, em May còn âm thầm vào toilet, âm thầm lấy nước tắm (rồi) của Út Bee để... gội đầu, hoặc giả vờ đi rửa tay để đổ hết nửa lọ dầu tắm ra sàn, rồi ngồi bệt xuống vầy, huhu, nói chung là cứ không thấy nàng nói năng gì là biết ngay có chuyện :faint:

TTCT 14. September 2009, 04:52

Sóc: chẩn bị tinh thần đi mẹ Sóc nhé. Khi nào kể lại chuyện Sóc không được khóc đấy :D

Ối, anh Tũn :faint:
Không. kêu một lần thế vẫn chưa xi nhê.
Ối anh Tũn :faint:

Bông: Ừa, Bông là Em Bé Bỏng của anh ná flirt

May: Có vẻ cưng vẫn hơn anh một bậc. Đồng đảng nhé. Có trò gì hay chia sẻ nhé :D

Các bạn thế này, bố mẹ đau đầu là vẫn còn nhẹ đấy

JohnnieDo 15. September 2009, 05:02

hix, em đợi mãi mà vẫn chưa có nhời của J để thuật lại chị ạ...

meoc 15. September 2009, 08:52

Trùi ui, 3 tuổi của nhà bác vẫn còn ngon chán, ba tuổi nhà em nhiều lúc tức chỉ muốn phát cho mấy cái vào mông thôi, mỗi lần con ăn là một lần mẹ xì trét đứng xì trét ngồi, ko lôi con vi rút tức giận ra mà dọa được như nhà bác làm đâu, phục bác thật, hôm nào em cắp sách đến học bác cách điều trị mấy cậu ấm :D

huytun 15. September 2009, 09:00

Originally posted by TTCT:

Ối, anh Tũn :faint:
Không. kêu một lần thế vẫn chưa xi nhê.
Ối anh Tũn :faint:


Anh Tũn kể nốt để CT chiêm nghiệm rồi có học hay không thì si nghĩ nhá :D

Ông anh kém Tũn 2 tuổi í ạ, anh í hay bị hắt hơi, Tũn ta thấy hắt hơi nhiều quá, lấy lọ dầu gió của bà, đổ từ đỉnh đầu anh đổ xuống, rồi triết lý : đánh gió thế cho đỡ hắt hơi :yuck: :yuck: :yuck: . Báo hại bà ngoại Tũn phải đi gội đầu cho anh kia, không sợ bỏng :bandit: ( hồi Tũn 5 tuổi )

Aboco 10. October 2009, 06:20

Mẹ Thiết iên tâm là đây đơn giản chỉ là những biểu hiện của một thanh niên rất sát gái trong tương lại thôi, cái gì mà "anh Hoàng ơi về với em, hoặc con nhớ anh Hoàng quá" :D :D :D Cô nghe mà còn muốn ... rụng rời nữa là ... :D :D :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30