Khi Chúa trời mệt mỏi



Anh ạ, đến hôm nay thì ngón tay chỏ của Hoàng đã lành hẳn. Và thằng bé thì vẫn thế, tranh thủ khoe khoang vết rách hơn 1cm đấy mỗi lúc nó chợt nhớ ra. Nghĩ mãi rồi. Kết luận là em không đủ khả năng để hiểu về đàn ông các anh.

Thật đấy, nếu chỉ 4 tuổi rưỡi, và đang hơi buồn vì chưa nghĩ ra một trò chơi nào thú vị, thì em cũng chẳng thử thò tay vào cái quạt đang quay vù vù đấy làm gì. Anh là thành phần cùng phe cánh, thời mẫu giáo đã từng hoành tráng nhét một hạt đỗ đen vào tai, làm ơn cho em biết: 4 tuổi rưỡi, sốt phừng phừng và cấp cứu tại bệnh viện Đống Đa vì dị vật trong ống tai; 4 tuổi rưỡi ôm ngón tay chảy máu sưng vù… chúng anh cảm giác thế nào???


Lần tới, có lẽ Chúa trời nên xếp lịch làm việc khoa học hơn anh nhỉ. Lần đầu, nghe đâu như là ‘man was made at the end of the week's work when God was tired’. Đàn ông, bảo sao nông nổi quá thể p


Nỗi buồn gióOắn tù tì... Ra cái gì nào?

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, August 24, 2009 7:42:49 AM

Ôi các con giời, toàn thích trò lạ thế mới chết chứ faint
Em Bông hôm rồi, xém tí nữa là như anh Hoàng đấy pssst

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Monday, August 24, 2009 12:35:00 PM

scared

Anonymous Monday, August 24, 2009 10:06:34 PM

Anonymous writes: Thực ra thì là cảm giác tò mò, không có việc gì làm và muốn thử độ khéo léo thôi. Nếu để lại hậu quả thì cũng khiếp đấy. Hồi đấy tin là nếu không lấy được ra, trên đầu mình sẽ mọc lên một cây đỗ đen, thế là hàng ngày mẹ sẽ phải tưới nước, chăm sóc (quả thật thì lúc đấy chỉ nghĩ cây sống bằng nước, chứ không biết còn phải có thuốc trừ sâu, phân, đạm......, chứ không thì cũng ứ dám, hề hề), và thế thì cuộc sống có lẽ cũng tất bật hơn chút ít, và vui hơn. Hề hề. Đính chính lại tí với mẹ Hườn là lần đó vào Viện Việt Nam Cu Ba, đường Hai Bà Trưng. Và nhớ mãi đó cũng là lần đầu tiên được.......... đê sờ mê, mê đi trong cảm giác tuyệt vời. Ha ha ha. PS: Đàn ông thì có hai thứ cảm giác khá nguy hiểm và "đáng yêu" mà bé cũng như lớn, nhỏ cũng như già là tò mò và không có việc gì làm. Sợ lắm ạ. Các mẹ cửn thựn, cảm thông và chia sẻ nhé. Hì hì.

DHBA Tuesday, August 25, 2009 8:03:13 AM

smile chịu không nổi các con ơi wink.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, August 25, 2009 9:03:04 AM

Ối, TTCT đã chiêm ngưỡng món quà của cô nàng Angie!!!
Chết mất thôi mẹ Bambi&Angie ạ sad

DHBA Tuesday, August 25, 2009 9:42:43 AM

smile Chị em mình bắt tay nhé mẹ Hói yêu wink.

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, August 25, 2009 10:07:15 AM

Đây là blog của chị gái em mẹ DHBA ơi, hihi.

huytun Tuesday, August 25, 2009 2:12:23 PM

Đọc thấy bệnh viện ĐĐ mà giật cả mình p, cứ tượng bigsmile, hóa ra là thời em chưa đi làm bác nhỉ wink

Đống Đa là địa bàn của em, bác đừng quên nhé smile

Mr Ốcmeoc Wednesday, August 26, 2009 8:21:35 AM

Giọng văn của chị lạ lắm, nghe vừa như tự sự, vừa như tâm tình thủ thỉ, bác trai thật hạnh phúc khi có vợ và hai con trai tuyệt vời như thế nhỉ, ngưỡng mộ bác từ xa nhé smile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, August 27, 2009 2:11:11 AM

Tũn: hé hé. Không hiểu sao cứ đinh ninh là hồi ấy bố cháu cấp cứu ở BVĐĐ. Từ khi biết đấy là địa bàn của 'người quen' bác bị ám ảnh thì phải bigsmile bigsmile bigsmile

Ốc ơi, Ốc nói thế bác giai lại tưởng thật thì khổ bigsmile

Hoikun&Simbahoikun Thursday, August 27, 2009 2:16:19 AM

Đùa chứ cậu ko có năng khiếu làm người viết sử được rồi. Trí nhớ hắt hiu thế kia bao giờ.

DHBA Friday, August 28, 2009 4:54:03 AM

Ha ha thế là tội lâu lâu mới thăm nhà những người quen nên bé cái nhầm to tướng vậy. Thế chị bắt tay với cả chị gái mẹ Hói nữa nhé.Mà sao hai chị em có giọng văn giống nhau, yêu thế? Thực tình chị cũng ngờ ngợ, bụng bảo dạ úi..Hói có em mà bác ...không kịp cập nhật lúc nào nhỉ , con trông cũng lạ lắm..Lại tự nhủ, chúng nó lớn vèo vèo. Mình lâu lâu mới vào ngó nghiêng mắt trước mắt sau, chả nhận ra chúng nó nữa. ha ha. Giờ hóa ra vậy đấy.

Xin lỗi , xin lỗi cả nhà nhé.

Chúc cuối tuần vui vẻ.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Friday, August 28, 2009 6:19:42 PM

DHBA: hihi no star where chị ơi smile
Hói: à ừ, sử sách là chuyện người lớn, mình không có năng khiếu wink

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29