Khi em cất tiếng hát lên. Em sẽ biết sao chim lại hót ^^
Thursday, September 3, 2009 8:56:32 AM
Kề lô kề lô kề lô
Bạn ơi tôi là người gỗ
Bù lá tí nố là tôi (Buratino là tôi)
Thật vui tôi được làm người
Kề lô kề lô kề lô…
Trời xanh quả cũng khéo sắp bày. Sao ư? Thì bạn hãy cứ tưởng tượng cảnh Môi cong của chúng tôi hót bài kề lô này đi. Có thể ngất luôn được đấy. Sao ư? À thì đấy, bài hát gì đâu mà cứ như chơi khó em ấy, âm với vần rặt những lô, ơi, tôi, gỗ, bù, nố, vui, ... Hót bằng ấy chữ, môi em không cong mới lạ.
Khán thính giả, cho dù có giàu lòng vị tha và cảm thông sâu sắc đến mấy, nghe em trình bày kiểu gì cũng khẽ khàng bất tỉnh 5 giây. Chắc thương đôi môi em vất vả.
Kề lô kề lô kề lô
Kề lô kề lô kề lô
…

Bạn ơi tôi là người gỗ
Bù lá tí nố là tôi (Buratino là tôi)
Thật vui tôi được làm người
Kề lô kề lô kề lô…
Trời xanh quả cũng khéo sắp bày. Sao ư? Thì bạn hãy cứ tưởng tượng cảnh Môi cong của chúng tôi hót bài kề lô này đi. Có thể ngất luôn được đấy. Sao ư? À thì đấy, bài hát gì đâu mà cứ như chơi khó em ấy, âm với vần rặt những lô, ơi, tôi, gỗ, bù, nố, vui, ... Hót bằng ấy chữ, môi em không cong mới lạ.
Khán thính giả, cho dù có giàu lòng vị tha và cảm thông sâu sắc đến mấy, nghe em trình bày kiểu gì cũng khẽ khàng bất tỉnh 5 giây. Chắc thương đôi môi em vất vả.
Kề lô kề lô kề lô
Kề lô kề lô kề lô
…








huytun # Thursday, September 3, 2009 9:10:06 AM
Khổ thân đôi môi x 2
Anonymous # Thursday, September 3, 2009 5:04:33 PM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, September 3, 2009 11:41:46 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Friday, September 4, 2009 3:02:04 AM
Bông: Anh lớn thật ra là bị ảnh hưởng từ anh bé đấy ạ, không phải bẩm sinh thế đâu
Anh Anonymous áo vàng ạ, thôi thì cũng đã 13 năm em có cái để vui, có cái để chăm, có cái để chờ rồi anh ạ. Thêm nữa e cũng chả làm em xinh đẹp hơn được đâu. Vậy ta thống nhất là đàn ông bơn bớt bay nhảy, bừa bộn, muộn màng... đi nhỉ.
Mà anh rõ sướng. Vì thật ra em là một phụ nữ, phải nói là rất dễ tính, đến anh còn lấy làm chồng thì những chuyện vặt vãnh thế này em để bụng mà làm gì. Tươi như vừa được tưới rồi. Yên tâm công tác đê.
Á à, tưởng ở NP mà ta không kiểm soát được hở. Ố là là. Đừng tự tin quá thế chứ. Ở đâu chả có tai mắt của nhân dân
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, September 4, 2009 4:15:11 AM
Hoikun&Simbahoikun # Friday, September 4, 2009 5:40:30 AM
Đàn ông, đặc biệt là khi say mà lại là say từ sân bóng thì khả năng tư duy giảm kinh khủng. Sau 10h không ăn cơm cùng đơn giản vì đợi lâu đói quá ăn từ 9h30 rồi. Sau 10 giờ chỉ muốn ăn (tươi nuốt sống) anh thôi. Đã không biết đường tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng cho ráo nước lại còn vào cả blog mà kề lô kề la.
Chiệp.
Cậu ây, mình có thằng đệ ở NP đấy, cậu có cần giúp gì không? Ví dụ như dắt ảnh đi chơi chỗ nào thì gái đẹp, uống rượu ở đâu ngon thì đúng chuyên môn luôn. OL luôn và ngay, nhanh nhanh nhanh.
Anonymous # Monday, September 7, 2009 4:48:41 AM
Anonymous # Monday, September 7, 2009 4:52:15 AM
Anonymous # Monday, September 7, 2009 4:55:10 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, September 7, 2009 5:17:46 AM
Originally posted by anonymous:
Hí Bác mới sang nên chưa thích hợp được với khí hậu khô hanh bêb bển.Ai mới sang những vùng ôn đới (nhất là vào mùa đông)thì đa phần mũi cũng bị xuất tiết cả (do mao mạch bị giãn ra thì phải), một thời gian ngắn là sẽ hết thoai. Bác chịu khó uống nhiều nước cho người nó lấy lại cân bằng.
Có nhiều ngừoi hoảng hốt về cái vụ đổ máu cam này lắm vì tưởng mình bị bệnh ung thư giề sắp chết đến nơi roài í
Anonymous # Monday, September 7, 2009 4:08:17 PM
Anonymous # Monday, September 7, 2009 4:10:43 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, September 7, 2009 8:32:10 PM
Thông cởm dùm mình ná
Aboco # Saturday, October 10, 2009 6:40:35 AM
Bó tay luôn
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Saturday, October 10, 2009 7:31:26 AM