Know-all brother
Friday, December 11, 2009 8:53:12 AM

Tớ là Tư Thiết. Tớ có anh trai. Và anh trai tớ là một nhà thông thái. Một hôm, anh gọi tớ lại và nói: ‘Thiết ơi anh bảo, găng tay dùng để đi vào tay’. ‘Dùng để đi vào chân nữa nhờ’, tớ hào hứng gợi í và chờ đợi anh hưởng ứng. Nhưng, trái với dự đoán, anh chẳng mảy may xúc động trước ý tưởng mang tính đột phá đó của tớ. Anh chậm rãi: ‘Không phải, găng chân mới dùng để đi vào chân. Thiết nhớ chưa?’ Ồ sao tớ lại không nghĩ ra điều đơn giản nhất trần đời ấy nhỉ!
Tớ là Tư Thiết. Tớ có anh trai. Và anh trai tớ là một nhà thông thái. Một hôm, tớ bỗng được anh khai sáng thế này: Trần Quốc Toản ngày xưa học ở trường tiểu học Trần Quốc Toản đấy. Ô chà là, quá hay luôn. Mẹ tớ đâu như có vài lần giãi bày chi đó, nhưng anh-Hoàng-thông-thái đã kết luận thì tớ cứ sắt son tin thế. Chả làm sao mà thay đổi được. Dù gì thì kết luận của anh có dựa trên chứng cứ thực tế là bức tranh vẽ trong trường cơ mà. Sai làm sao được.
Tớ là Tư Thiết. Tớ có anh trai. Và anh trai tớ là một nhà thông thái. Một hôm, khi tớ rủ rỉ nhờ mẹ ấp ủ đôi chân đang lạnh cóng thì anh lập tức xuất hiện, phổ biến là chỉ có gà mới ấp ủ thôi chứ. Ồi, tí nữa thì tớ quên phéng là chỉ có ‘mẹ gà ấp ủ’ chứ mẹ tớ thì không. Hi hi. Công nhận anh tuyệt thật đấy.
Tớ là Tư Thiết. Tớ có anh trai. Và anh trai tớ luôn là một nhà thông thái. Một hôm, trong câu chuyện về cái gọi là ‘sống và chết’, anh trai biết tuốt của tớ phát hiện rằng: ‘Mẹ ơi, nếu con chết thì sẽ chẳng có ai uống nước táo, chẳng có ai ăn kẹo nữa’. Oài oài. Anh tớ thật đáng nể quá. Ví dụ, mít đặc như tớ đây thì làm sao có thể định nghĩa về cái chết bằng nước táo và kẹo được.

Quả là khi đã sống cùng một nhà thông thái bạn sẽ thấy trên đời chẳng có gì thú vị hơn đâu. Chắc chắn đấy!







Tine May BeeHandsome Valentine # Saturday, December 12, 2009 1:28:58 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Saturday, December 12, 2009 1:00:00 PM
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Monday, December 14, 2009 5:26:37 AM
Aboco # Tuesday, December 22, 2009 6:27:41 PM