My first ...

Tuần thứ 1 của tháng thứ 10

First kiss - Yêu mẹ!!! heart

'Thơm mẹ miếng nào!'
Lời mời chưa dứt chàng đã nghiêng đầu, chạm cái miệng tươi rói vào má mẹ, thả một một nụ hôn sũng sĩnh nước miếng faint Yêu lắm lắm!

(Kinh nghiệm: mời chàng nhiều nhất là 2 lần thôi nhé bigsmile)

First steps - Chập chững những bước chân đầu tiênpenguin

Cả nhà ăn tối, chàng trai nhỏ của bố mẹ đang lê la giải trí trên sàn bỗng đứng dậy xiêu vẹo bước liền hai bước eek angel . Động cơ khiến chàng thăng hoa chỉ là một món đồ chơi rất rất bình thường. Bố mẹ khi ấy không kịp "Ô" vì ngạc nhiên hay "A" vì thích thú, mà là "ỐI" vì xém chút nữa là chàng ngã vào bậc cầu thang. Hú vía!!!

Tuần thứ 3 của tháng thứ 10

First time outing - Lần đầu dã ngoại với bố mẹ và anh traipirate

Khu nghỉ Asean Resort không được như mong đợi của bố mẹ. Với Chung Tình thì di chuyển và thay đổi sinh hoạt khiến cho chàng khá mệt. Chàng ỉu thiu, ách xì liên tục, nước mũi tè le, và bị rối loạn tiêu hoá tí ti awww .

Ừm, không hề gì, chinh chiền dần đi thôi chàng trai ơi.

DADDYẤn tượng Asean Resort

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30