New love of numbers
Wednesday, 13. May 2009, 11:05:13
Biết về các con số thật là hay Thiết ạ. Ví dụ Umeko màu hồng là số 5 này, Deka Master thì là số100. 100 tức là có đến hai số 0 đứng sau số 1 ấy nhá. Anh chưa biết xem giờ đâu nhưng các con số trên đồng hồ thì anh thuộc làu. Chả thế mà buổi tối, nếu bố mẹ nhắc khi kim giờ chỉ số 8, kim phút chỉ số 1 sẽ dọn đồ chơi, uống sữa, còn khi cái kim dài nhất ấy chỉ đến số 3 sẽ đánh răng rồi đi ngủ thì anh cứ là răm rắp.
Một tuần thì có 7 ngày. Mẹ nói thứ 2 và thứ 5 anh em mình tô màu dạ thoải mái. Kéo thủ công cũng tha hồ dùng vào hai ngày này nếu thích. Hai ngày tiếp theo của thứ 2 và thứ 5 Thiết nhớ rồi đúng không, là ngày xem hoạt hình. Thứ 3, em chọn phim còn thứ 6 anh sẽ quyết. Tất nhiên chúng mình chưa bao giờ nhầm cả.
Ơ mà sao Thiết có cách đếm số lạ thế nhở, 1, 2 thì tiếp theo phải là 3 chứ sao lại là 8, mà đã 8 rồi sao Thiết lại trở về số 5. Với lại số 4 thì chẳng ai đếm đến 3 lần như thế cả.
À nói số 4 mới nhớ. Anh thấy mọi con số rất hấp dẫn, chỉ trừ có số 4 thôi. Biết sao không? Vì mẹ bảo 4 tuần mới được chơi gên (game) một lần. 4 tuần chắc là lâu lắm ấy nhỉ. Anh chờ mãi, ngày nào cũng hỏi vẫn thấy mẹ bảo còn 3 tuần nữa. Ôi chà, liệu anh có thể đợi được không nhỉ.
Mà thôi đành chờ vậy chứ biết làm sao. Oh my god vốn là người kiên định và bảo thủ, hôm trước, bố gợi ý là 1 tuần cho anh em mình chơi gên 1 lần mà cũng có được ok đâu
Một tuần thì có 7 ngày. Mẹ nói thứ 2 và thứ 5 anh em mình tô màu dạ thoải mái. Kéo thủ công cũng tha hồ dùng vào hai ngày này nếu thích. Hai ngày tiếp theo của thứ 2 và thứ 5 Thiết nhớ rồi đúng không, là ngày xem hoạt hình. Thứ 3, em chọn phim còn thứ 6 anh sẽ quyết. Tất nhiên chúng mình chưa bao giờ nhầm cả.
Ơ mà sao Thiết có cách đếm số lạ thế nhở, 1, 2 thì tiếp theo phải là 3 chứ sao lại là 8, mà đã 8 rồi sao Thiết lại trở về số 5. Với lại số 4 thì chẳng ai đếm đến 3 lần như thế cả.
À nói số 4 mới nhớ. Anh thấy mọi con số rất hấp dẫn, chỉ trừ có số 4 thôi. Biết sao không? Vì mẹ bảo 4 tuần mới được chơi gên (game) một lần. 4 tuần chắc là lâu lắm ấy nhỉ. Anh chờ mãi, ngày nào cũng hỏi vẫn thấy mẹ bảo còn 3 tuần nữa. Ôi chà, liệu anh có thể đợi được không nhỉ.
Mà thôi đành chờ vậy chứ biết làm sao. Oh my god vốn là người kiên định và bảo thủ, hôm trước, bố gợi ý là 1 tuần cho anh em mình chơi gên 1 lần mà cũng có được ok đâu






Socconhonganh # 14. May 2009, 04:57
TTCT # 14. May 2009, 06:45
Socconhonganh # 14. May 2009, 06:56
TTCT # 14. May 2009, 07:05