Ngồi lại đây ngắm những hân hoan
Friday, January 15, 2010 9:13:00 AM
Nép vào anh. Bên kia, cách một tầm tay với, hai thằng Quỷ đang miệt mài chuyện trò và tô vẽ.
Quỷ Bé, sau một hồi tìm không ra màu ghi xám đã quyết định tô cá mập của mình màu tím. Còn Quỷ Lớn, hoàn thành hình khủng long ăn thịt xanh lá xong còn tự ý sáng tác thêm dăm bảy cái gai đỏ chót và nhọn hoắt trên lưng con vật tội nghiệp. Tuy nhiên, ý đồ nghệ thuật của Quỷ Lớn ngay sau đó đã trở thành chủ đề khiến dư luận, mà đại diện là Quỷ Bé, quan tâm và lên tiếng.
Rất tiếc, cuộc tranh luận về những cái gai đỏ chót và nhọn hoắt chưa kịp đi đến một kết luận quan trọng nào thì hai thằng Quỷ đã lại mải mê với những dự án khác của riêng mình
Nép vào anh. Bên kia, lại vẫn hai thằng Quỷ, vẫn trò đùa vật lộn, hự hạ mỗi tối.
Quỷ Bé, bị quăng tơi bời nhưng không hề nao núng. Giữ diện mạo của một quái vật, nó gầm gừ, liên hồi nhảy bổ vào Quỷ Lớn. Mười lần thì đến chín lượt nó bị Quỷ Lớn đè cho bẹp dúm. Ấy nhưng vẫn chẳng chút sờn lòng, vẫn giao tranh ác liệt. Tội nghiệp con Quỷ Lớn tồ tệch, ở thế thượng phong nên lơ là quên phòng bị. Đấu đến hiệp thứ mười mấy thì Quỷ Bé nó dùng cẩu xực chưởng thoát thân
Tình huống diễn biến ngoài dự kiến. Quỷ Lớn khóc váng nhà. Trọng tài buông nhau, lật bật hiện nguyên hình bố mẹ. Hắng giọng, bài giảng giáo dục công dân bắt đầu.
Ôi những hân hoan bên đời em


Quỷ Bé, sau một hồi tìm không ra màu ghi xám đã quyết định tô cá mập của mình màu tím. Còn Quỷ Lớn, hoàn thành hình khủng long ăn thịt xanh lá xong còn tự ý sáng tác thêm dăm bảy cái gai đỏ chót và nhọn hoắt trên lưng con vật tội nghiệp. Tuy nhiên, ý đồ nghệ thuật của Quỷ Lớn ngay sau đó đã trở thành chủ đề khiến dư luận, mà đại diện là Quỷ Bé, quan tâm và lên tiếng.
Rất tiếc, cuộc tranh luận về những cái gai đỏ chót và nhọn hoắt chưa kịp đi đến một kết luận quan trọng nào thì hai thằng Quỷ đã lại mải mê với những dự án khác của riêng mình

Nép vào anh. Bên kia, lại vẫn hai thằng Quỷ, vẫn trò đùa vật lộn, hự hạ mỗi tối.
Quỷ Bé, bị quăng tơi bời nhưng không hề nao núng. Giữ diện mạo của một quái vật, nó gầm gừ, liên hồi nhảy bổ vào Quỷ Lớn. Mười lần thì đến chín lượt nó bị Quỷ Lớn đè cho bẹp dúm. Ấy nhưng vẫn chẳng chút sờn lòng, vẫn giao tranh ác liệt. Tội nghiệp con Quỷ Lớn tồ tệch, ở thế thượng phong nên lơ là quên phòng bị. Đấu đến hiệp thứ mười mấy thì Quỷ Bé nó dùng cẩu xực chưởng thoát thân
Tình huống diễn biến ngoài dự kiến. Quỷ Lớn khóc váng nhà. Trọng tài buông nhau, lật bật hiện nguyên hình bố mẹ. Hắng giọng, bài giảng giáo dục công dân bắt đầu.
Ôi những hân hoan bên đời em










Hoikun&Simbahoikun # Friday, January 15, 2010 9:22:03 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Friday, January 15, 2010 9:38:30 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, January 18, 2010 2:07:34 AM
Mr Ốcmeoc # Tuesday, January 19, 2010 1:23:59 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Công nhận
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, January 20, 2010 10:24:50 AM
Aboco # Friday, January 22, 2010 12:03:55 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Friday, January 22, 2010 4:35:31 AM
Hôm trước nhìn lại ảnh cũ của hai đứa, trọc lóc, nhìn khác lắm í. Tết này để dài, mấy hôm nữa sẽ chỉnh sửa.
TueTam # Wednesday, July 6, 2011 6:16:00 AM
Link đây này: https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGx1Zm44eXhvUlFrM2F2dlJxLXBFQXc6MQ
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Tuesday, August 9, 2011 4:57:42 PM
Originally posted by Socconhonganh:
Hôm nào cho iem gặp với
em cũng muốn bắc ghế ngồi hớt
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, August 10, 2011 9:33:23 AM
Originally posted by thienthanlodang2004:
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Wednesday, August 10, 2011 10:15:43 AM
Originally posted by TTCT:
Sời, iem cũng cả thẹn. Vậy là cùng kạ roài