Nhật ký Nấm yêu
Tuesday, 8. July 2008, 05:55:22
Thử nghiệm
Hôm qua ra hồ Nam Đồng chơi, mình đá một gã lớn hơn chừng một cái đầu, gã đẩy mình một cái, tí nữa thì ngã quay. Mai, mình sẽ đá mấy ku bé hơn xem thế nào. Hi hi
Mình đang tập phản ứng bằng cách ré lên thật to, khi kêu đầu cúi xuống, ‘phao câu’ xoay ngược lên, thế mới đạt. (Phải thể hiện uy lực một tí. Mình cũng là người quan trọng chứ bộ). Bố mẹ có vẻ không ưng nhưng mình thấy vui gì đâu
Mình cũng khoái cách anh Tư Hoàng giữ chặt đồ chơi sau mông, hét vào tai mình chói lói: ‘không cho’. Mình thử làm mấy lần rồi, công nhận thích
Cảm giác được lựa chọn và quyết định cũng thật tuyệt. Hôm thứ tư mình đã chọn phim ‘pít’(1) trong khi anh mình chọn ‘báp’(2). Tất nhiên mẹ đã cho bọn mình xem ‘pít’ vì ngày chẵn quyền quyết định thuộc về mình mà. Thứ sáu mình sẽ chọn ‘la’(3).
À, nhưng hình như không hẳn là mình chọn gì cũng được. Ăn tối xong mình hỏi bố ‘tẹo’(4) và ‘bim’(5), bố kiên quyết không đồng ý (tough guy!). Ầy à, thì ra có những vấn đề sẽ là không-thể-thương-lượng
---------
1. ‘pit’: Happy feet (phim hoạt hình)
2. ‘báp’: Sinbad and the legend of seven seas (phim hoạt hình)
3. ‘la’ : Mulan (phim hoạt hình)
4. ‘tẹo’: kẹo
5. ‘bim’: bim bim














thienthancuame # 27. July 2008, 16:01
TTCT # 29. July 2008, 01:50