Niềm vui nhỏ
Monday, 11. August 2008, 09:25:12
Niềm vui của mẹ ơi.
Ước gì mẹ cũng chỉ lên 3 nhỉ. Chúng mình sẽ tranh luận về việc Dế mèn biết nói hay không, sẽ cùng dốc ngược chiếc hộp nhựa, chọn một siêu nhân ưng í nhất (con chắc chắn sẽ chọn Batman, mẹ khi ấy có thể sẽ chọn Incredible) và thế là những cuộc đại chiến bắt đầu...
Trẻ con 3 tuổi sẽ chẳng phải đi làm. Mẹ vì thế sẽ có thời gian ngồi bên con thật lâu, nghe thật kỹ những câu chuyện không đầu không cuối của con với 'chiến binh', 'cậu bé bút chì' hoặc những hình ghép máy bay, tàu lượn. Những chuyến phiêu du, những xung đột gay cấn,... có phải đó là những giấc mơ?
Nếu chỉ là một đứa trẻ lên 3, không hiểu mẹ có can đảm thể hiện một vài thú tiêu khiển của con không nhỉ. Ví như sẽ lao trên cầu trượt với tư thế đầu xuống trước, hoặc hít một hơi dài rồi thả người chìm nghỉm trong bể bơi.
Ở tuổi ấy, chắc chắn mẹ cũng sẽ tin rằng nếu ăn tôm (1) mẹ sẽ lặn thật siêu. Có ai 3 tuổi mà nghi ngờ lời của papa đâu nhỉ.
3 tuổi, có một cậu em trai, thật tuyệt phải không con. Mẹ-3-tuổi liệu có biết nhắc ‘bác sỹ ơi, bác khám cho em cháu’, có biết trấn an em bằng cách đứng yên làm mẫu cho bác ấy soi tai, soi họng không nhỉ? Con thật cừ khi đã ở bên cạnh mẹ và em những lúc như vậy!
Mẹ đã không thể phê bình một cậu bé 3 tuổi nếu được dặn phải nói thật khẽ khi em đã ngủ, sẽ chạy uỳnh uỵch, ghé sát tai em oang oang ‘Thiết ơi, Thiết ngủ rồi à?’.
Ôi 3 tuổi! Yêu thật nhiều nụ cười tủm tỉm, bẽn lẽn và điệu khóc ơ hờ không nước mắt rất ‘củ chuối’














How to use Quote function: