Skip navigation.

Nỗi buồn gió



...
tôi buồn như gió
ngang qua thềm nhà
thấy ai ngồi đợi
sầu tôi đã già
...

(Một bài thơ nhỏ, Du Tử Lê)

Oắn tù tì... Ra cái gì nào?Khi Chúa trời mệt mỏi

Comments

Thỏ- Sóc 24. August 2009, 01:31

Người về như bụi
vàng trang sách xưa
người về như mưa
soi tìm dấu cũ

Tôi buồn như cỏ
một đời héo khô
tôi buồn như gió
ngang qua thềm nhà
thấy ai ngồi đợi
bóng hình chia đôi
sầu tôi lụ khụ

Người về như sóng
buồn tôi quanh năm
người về như đêm
mơ hồ cõi chết

Tình tôi phập phều
những tăm phụ bạc
lòng tôi gian ác
dấu trong miệng cười

Người về như sương
ẩn sau lá động
người về trong gương
thấy mình mất tích

Người về như sông
tràn tôi, lụt lội
hồn tôi thả nổi
như khóm lục bình

Sầu ai về cội

La bai nay me TTCT nhi?
MS nghe bai nay lau roi, bay gio moi biet tac gia :o: :o: :O

Tư Tình-Chung Tình 24. August 2009, 10:10

Đúng bài này rồi MS ạ, câu 'sầu tôi đã già' ở trên quote của anh QBảo. Hi hi
Thơ Du Tử Lê cứ hay váng vất một nét gì đó rất là âm lịch, đọc cũng khoái :smile:

Thỏ- Sóc 24. August 2009, 13:52

:smile:

Mr Ốc 26. August 2009, 08:23

Em ko rành thơ như các chị nhưng đọc cũng thấy hay :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31