Oắn tù tì... Ra cái gì nào?
Monday, 31. August 2009, 05:50:26

Hai thằng bé nhà này đau đầu quá thôi. Có mỗi việc đánh răng rửa mặt mà sáng nào cũng nhặng xị, kèn cựa, đùn đẩy lẫn nhau. Bố mẹ, thôi thì đành phải ra quy chế như sau:
Các ngày chẵn, bao gồm hai, bốn và sáu, ta thỏa thuận là Thiết sẽ thực hiện làm vệ sinh cá nhân trước. Các ngày lẻ, ba, năm và bẩy, được thống nhất là lượt của Hoàng. Thế.
Riêng Chủ nhật, ta sẽ vận dụng quy chế một cách linh hoạt và sôi động. Chả gì thì cũng là ngày cuối tuần mà. Vậy nên, hai bạn sẽ được tham gia trò oẳn tù tì. Bạn nào thắng, ắt giành quyền tiên phong (đánh răng rửa mặt)
Kể thì cũng buồn cười bố nhỉ. Nhưng rõ là không có quy chế thì không xong với hai thằng bé này!









LinhMoon # 18. August 2009, 01:28
Đỡ cãi nhau. Vui phết
Tư Tình-Chung Tình # 18. August 2009, 10:24
Nhà nào cũng có những sự vụ tương tự nhỉ, hihi
Aboco # 10. October 2009, 06:43