Ông và tôi

- Ông ơi, ông ôm mẹ tôi đấy hả ông? Tôi xử lý ông bây giờ.



Ghi nhận tại thời điểm này, ông trong câu thoại trên 90cm, 12.8kg và tôi 104cm, 18.2kg
(Thỉnh thoảng ông-tôi, thể hiện quyền sở hữu. Thật kinh hãi scared)[/I]

Bếp mỗi ngày thơm khói, gọi cha về bên conTim em trôi về đâu

Comments

MMupMmup Friday, August 7, 2009 8:51:34 AM

Đọc blog mẹ kể chuyện về 2 anh em mà cô mê mẩn lắm í, nhà cô có 1 giặc đã 23 tháng nhưng lười nói ứ chịu ní nuận nhiều như 2 anh đâu bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Friday, August 7, 2009 9:53:21 AM

Hì hì. Cám ơn cô smile
Cô Mmup chớ sốt ruột, heo con của cô chắc chắn là cũng ra vấn đề lắm đấy ạ bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29