Phút thật thà
Friday, 3. April 2009, 02:54:35
Hôm kia, khi con la toáng nhà, là lúc anh Hoàng đang chơi trò gì mà chân cứ vung trước vung sau. Con đứng sát đấy cứ phải hô trước phòng thân là anh đá con. Nhỡ mà xảy ra chuyện thật, có phải là đỡ ngỡ ngàng không.
Hôm qua, anh bảo đánh cho một cái bây giờ. Đúng là con cũng đã kêu inh ỏi, mách ngay là bị choảng. Vầng, thì rõ là anh chưa xuống tay, nhưng anh đã cảnh báo trước thế, chẳng nhẽ con im lặng chờ lĩnh hậu quả ư. Ai mà biết được là anh í chỉ dọa thế thôi.
Bố mẹ dặn nên nói đúng sự thật, điều này con vẫn nhớ. Khi hét lên, chính ra í con chỉ muốn dự báo về sự kiện có nguy cơ xảy ra mà thôi. Lôi kéo sự chú ý của bố mẹ bằng cách ấy có vẻ như chưa được trung thực cho lắm. Tuy nhiên, với hiểm họa cao mét linh tám và nặng hai mươi cân rưỡi ấy, thiết nghĩ bố mẹ cũng nên rộng lượng với con một tị. Hì hì
Mà đấy là chuyện của những hôm trước. Lúc này đây, thì sắp là 100% sự thật. Bố mẹ tin con đi. Sự thật là…
Á. Ối. Không kịp… nói… thật… nữa… rồi… ợ… ợ… hu hu

Hôm qua, anh bảo đánh cho một cái bây giờ. Đúng là con cũng đã kêu inh ỏi, mách ngay là bị choảng. Vầng, thì rõ là anh chưa xuống tay, nhưng anh đã cảnh báo trước thế, chẳng nhẽ con im lặng chờ lĩnh hậu quả ư. Ai mà biết được là anh í chỉ dọa thế thôi.
Bố mẹ dặn nên nói đúng sự thật, điều này con vẫn nhớ. Khi hét lên, chính ra í con chỉ muốn dự báo về sự kiện có nguy cơ xảy ra mà thôi. Lôi kéo sự chú ý của bố mẹ bằng cách ấy có vẻ như chưa được trung thực cho lắm. Tuy nhiên, với hiểm họa cao mét linh tám và nặng hai mươi cân rưỡi ấy, thiết nghĩ bố mẹ cũng nên rộng lượng với con một tị. Hì hì
Mà đấy là chuyện của những hôm trước. Lúc này đây, thì sắp là 100% sự thật. Bố mẹ tin con đi. Sự thật là…






Anonymous # 16. April 2009, 14:34
2 Tình ngộ nhỉ, thỉnh thoảng San lên comment nhé !
Anonymous # 17. April 2009, 01:28
San comment đều nhé, 2 Tình cám ơn, để mẹ 2 Tình cũng đỡ buồn.
Anonymous # 17. April 2009, 05:31
San lên comment đều thì 2 Tình sẽ lên nhà San đều. Hứa đấy