Rằng, em đã nên bắt đầu lo lắng?
Tuesday, 28. July 2009, 04:19:46

Một mẩu chuyện cũ
Hẳn anh còn nhớ trong chuyến đi biển Cửa Đại cuối tháng 4, Hoàng đã chăm chú đứng bên băng chuyền tải hành lý ở sân bay, đã rất nhanh nhẹn, dứt khoát và mạnh mẽ với lấy một cái ba lô màu hồng có hình búp bê Barbie tóc vàng. Tất nhiên nhà mình không có ai dùng đồ điệu đàng đến vậy nhưng sự thật là Hoàng đã không hề nhầm lẫn. Hoàng chăm sóc em gái đi cùng đoàn
Chuyện thường nhật
Để dụ dỗ các con ăn nhiều trái cây, rau xanh, uống nhiều sữa …, em vẫn thường thể hiện một niềm tin rất sắt đá với chúng rằng ‘các con sẽ trở thành những người đàn ông cao lớn, có sức mạnh của siêu nhân để bảo vệ người già và trẻ em, cứu giúp người gặp nạn’. Tuy nhiên, Thiết có vẻ không hoàn toàn đồng tình với kiểu định nghĩa phim ảnh có phần siêu thực đó của em, cậu ấy tâm niệm rằng sức khỏe để dành ‘bảo vệ bạn gái’
Đối thoại đêm qua
Bố: Với phụ nữ thì mình phải thế nào nhỉ?
Thiết: Với phụ nữ phải chủ động và lao động!!!
Hụ hụ. Em thề là đã liên tưởng ngay đến chuyện đi săn của Thiết
---
Hai con anh, với bạn gái nói chung, sống rất có tình. Em khéo nên lo dần đi là vừa, anh nhỉ???









Anonymous # 28. July 2009, 04:46
Mà bố thì chỉ dạy chủ động thôi, mẹ lại dạy thêm phần lao động. Ghép vào nhau thế này, chắc tối nay về bố phải dạy nốt phần trách nhiệm.
TTCT # 28. July 2009, 05:04
Cuối cùng, tóm lại í mình là nên chủ động lao động một cách có trách nhiệm hở
hoikun # 28. July 2009, 05:45
Giờ mới biết trước giờ tuyền chủ động lao động kèm theo rất ít trách nhiệm.
Anonymous # 28. July 2009, 09:39
Này, đang nói con, lại oánh sang bố là sao. Mang tiếng mấy dì chết. Để tối nay về tỉ tê với Thiết phần trách nhiệm, sẽ thuyết phục luôn cu cậu chấp nhận dì hai.