Rạo rực buổi mai

Mẹ rất thích dậy sớm, để hít hà một tí tẹo yên tĩnh buổi ban mai, để thấy mình nhàn hạ một chút trước một ngày lao động ồn ào và vội vã. Hiểu mẹ nhất nhà là em Chung Tình. Em thường xuyên tạo điều kiện cho thú vui tao nhã của mẹ được bắt đầu sớm nhất có thể. love Năm trên bẩy ngày là từ 6h hoặc 5 rưỡi, hai ngày còn lại là từ 5h. Thú vui vì thế đã mang một màu sắc khác zzz zzz cry

Nhưng nếu một sáng nào có sự góp mặt của bố và anh Tư Tình, và nếu thời gian còn đủ thì thật tuyệt. Nhà mình sẽ thong thả bế bồng nhau ra hồ Nam Đồng.

Anh Tư Tình sẽ loắng quắng chạy ngược chạy xuôi trên con đường nhỏ lát gạch sạch sẽ



Em Chung Tình sẽ hả hê phơi phóng, đón nắng mai



Kể ra ngày nào cũng sống khỏe sống đẹp thế này thì nhà mình được mời đi điển hình gia đình văn hóa là cái chắc, bố nhỉ bigsmile

Cu TíGoodbye, goodbye! It's time to wave goodbye

Comments

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, January 6, 2009 6:30:52 AM

Ngồi xem lại các enchi cũ, đến cái này thấy mất hình tượng người cán bộ ngời sáng quá.
Tự nhiên thấy tiếc cái nghị định khị gì hồi trước nếu mặc áo may ô quần đùi ra đường bị phạt 30-100k. Nhưng có khi công an ko dậy sớm bằng nhà Tình sad.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30