Sẽ lại tiếp nối tuổi vui
Monday, October 6, 2008 1:50:46 AM
23h. Thứ bảy, ngày 4 tháng 10
Anh thao thức.
Bữa tiệc ban tối, với anh có chút gì nghe là lạ. Bóng bay, đỏ, tím, vàng hay nến bé tẻo lấp láy; anh đã quen ở đâu đó, trong một vài ngày nào đó. Tối nay thì khác. Có nhiều người lớn, vẹo hông vác theo một hoặc hai người bé, tay lúc lắc túi to, túi nhỏ. Những người bé được người lớn quắp theo ấy, hoặc rổn rảng kẹo bánh, hoặc vắt vẻo đạp xe, hoặc đơn giản chỉ là khóc thật to (
)Tối nay, anh bỗng thấy mình sao bận bịu. Anh phải vội vã nếm thử nhiều lần món thạch bút chì vốn chỉ xuất hiện hiếm hoi trong những bữa tiệc kiểu này. Anh gấp gáp xỏ thử một đôi giày mới coóng mà sau đó anh chẳng thấy có lý do nào để phải cởi ra. Anh mướt mải leo tầng trên, tầng dưới để thấy người lớn và người bé ồn ào, ríu rít.
Đêm, anh thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Những xanh đỏ, những rộn rã ban tối chợt len lỏi. Lại nghe thì thầm lời chúc. Lời chúc, thạch bút chì, những người bé, bóng bay, nến…
Ô, ra đây là ngày mà người lớn trong nhà anh mấy hôm nay thủ thỉ: sinh nhật Thiết!
Sinh nhật. Nghĩa là một tuổi vui mới đang chờ anh đấy







Anonymous # Monday, October 6, 2008 3:47:22 AM
Hoikun&Simbahoikun # Monday, October 6, 2008 11:09:16 AM
"Anh" ơi, khỏe ngoan, cường tráng, thông minh, lanh lợi, hóm hỉnh, vui tươi, ba chấm và vân vân mây mây.
Tốt đẹp nhất cho "anh".
Mẹ Hói yêu thương chúc tụng.
P/s: Xem ra em Sẹ Sẹ đã chính thức có nhời, "Anh" cũng nên đáp lại em nó nhỉ.
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, October 6, 2008 9:48:22 PM
'Anh' là 'anh' quyết chí lớn rồi, Sẹ Sẹ, em chạy đâu cho thoát!
He he
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 7, 2008 7:36:41 AM
Mí & Quậymiquay # Wednesday, October 8, 2008 6:37:03 AM
Pi ét em Sẹ: em nhận gạch mình quăng em chạ phản đối gì. Rồi em vứt gạch đấy đi à ơi anh khác nhanh em nhở
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, October 8, 2008 10:22:32 AM
Socconhonganh: Cám ơn mẹ Sóc đã động viên kịp thời:D
Cò&Sẻconcobebe # Wednesday, October 8, 2008 2:26:17 PM