Let's play Math!
Thursday, August 20, 2009 2:13:41 AM
Ây a. Học toán cứ gọi là tuyệt cú mèo Thiết nhé. Anh được đếm hình, lại còn được vẽ cả số nữa cơ. Đã gọi là số thì Thiết biết rồi đấy, khó cực. Em không vẽ được đâu, đừng ham hố giành sách của anh để thử làm gì cho mất công. Nhớ chưa.
Học toán nhé, phải biết vẽ 8 con cá trong bể kính, hoặc 9 con chim đậu trên cành cây. Mà yên lặng nghe anh phê bình đây này. Thiết, và cả mẹ nữa chẳng có tư duy toán học gì cả. 8 con cá thì mẹ lại nhìn ra một bầy ong rồi cười hí hí. Còn chim chóc, chúng đậu kiểu gì chả được, hết chỗ trên cành thì đu ngược phía dưới tạm vậy. Thế mà Thiết lại cứ hốt hoảng lo tụi nó sắp bị rơi. Nghe này, quan trọng là anh vẽ đủ số lượng chim, cá mà cuốn sách yêu cầu, còn hình thức là chuyện… vớ vẩn. Toán là thế. Hiểu không?
Thiết không biết chứ, Toán còn là 2 ngón tay, giơ thêm 3 ngón nữa, thế là anh làm được phép cộng, anh vẽ số 5 sau dấu bằng nhé. Hế hế. Hay chưa. À, vẽ cái số 5 thế mà khó Thiết ạ, không dễ như số 1, số 4, số 8 và số 0 đâu. Với lại, cách mẹ vẽ số cứ loằng ngoằng thế nào ấy. Anh thích kiểu riêng của anh hơn. Ví dụ nhá, số 8 anh sẽ khoanh 2 vòng tròn. Vòng thứ nhất anh đưa tay từ trái sang phải. Vòng tiếp theo anh khoanh ngược lại, từ phải về. Hoặc như số 2 chẳng hạn, anh sổ một nét thẳng, thêm một cái móc cong cong phía trên, một đoạn thẳng nhỏ nhở nằm ngang phía dưới. Xong. Hề hề.
Tình hình là anh yêu sách toán quá Thiết ạ. Ăn cơm thì anh để sách bên cạnh. Đi chơi anh lại xin phép bố mang theo, ngày học chữ anh cũng chỉ thích được lấy nó ra để vẽ số. Có khi anh phải đề nghị bố mẹ tăng ngày học toán lên cho anh thôi. Như giờ, tuần có 1 buổi, cứ ít ít là.

Học toán nhé, phải biết vẽ 8 con cá trong bể kính, hoặc 9 con chim đậu trên cành cây. Mà yên lặng nghe anh phê bình đây này. Thiết, và cả mẹ nữa chẳng có tư duy toán học gì cả. 8 con cá thì mẹ lại nhìn ra một bầy ong rồi cười hí hí. Còn chim chóc, chúng đậu kiểu gì chả được, hết chỗ trên cành thì đu ngược phía dưới tạm vậy. Thế mà Thiết lại cứ hốt hoảng lo tụi nó sắp bị rơi. Nghe này, quan trọng là anh vẽ đủ số lượng chim, cá mà cuốn sách yêu cầu, còn hình thức là chuyện… vớ vẩn. Toán là thế. Hiểu không?
Thiết không biết chứ, Toán còn là 2 ngón tay, giơ thêm 3 ngón nữa, thế là anh làm được phép cộng, anh vẽ số 5 sau dấu bằng nhé. Hế hế. Hay chưa. À, vẽ cái số 5 thế mà khó Thiết ạ, không dễ như số 1, số 4, số 8 và số 0 đâu. Với lại, cách mẹ vẽ số cứ loằng ngoằng thế nào ấy. Anh thích kiểu riêng của anh hơn. Ví dụ nhá, số 8 anh sẽ khoanh 2 vòng tròn. Vòng thứ nhất anh đưa tay từ trái sang phải. Vòng tiếp theo anh khoanh ngược lại, từ phải về. Hoặc như số 2 chẳng hạn, anh sổ một nét thẳng, thêm một cái móc cong cong phía trên, một đoạn thẳng nhỏ nhở nằm ngang phía dưới. Xong. Hề hề.
Tình hình là anh yêu sách toán quá Thiết ạ. Ăn cơm thì anh để sách bên cạnh. Đi chơi anh lại xin phép bố mang theo, ngày học chữ anh cũng chỉ thích được lấy nó ra để vẽ số. Có khi anh phải đề nghị bố mẹ tăng ngày học toán lên cho anh thôi. Như giờ, tuần có 1 buổi, cứ ít ít là.








Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, August 20, 2009 1:08:28 AM
Thỏ có một bí mật nhở tặng H nhé, số 7 với số 1 chỉ khác nhau 1 điểm thôi, đó là số 7 thì có gạch ngang ở giữa và số 1 thì không cần gạch hoặc gạch đít nó là được. Dễ nhớ không? Còn số 9, hồi chị học giống H, chỉ là chữ C hoa, xong móc một phát ở trên đầu là được, nhưng mẹ chị bảo thế là ngược đấy, chị thì thấy chả sao, nếu mình đem soi gương số đó thì nó sẽ là số 9 đúng. H thấy có hay không?
P/S chị H: chị ơi, chị qua nhà Nuôi Dạy Con có share quyển Disney Maths, hay phết chị ạ! Phù hợp cho H nhà chị ấy!
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Thursday, August 20, 2009 2:25:38 AM
Ha ha, mỗi bạn một kiểu vẽ nhỉ
Nhưng thực tình thì chị cũng chẳng muốn điều chỉnh cách viết số của trẻ con. Không biết sau này học thì các cháu có bị đánh giá không nhỉ. Kể mà các cô cứ cho thoải mái, các cháu viết kiểu nào cũng được, miễn sao đúng số, nhỉ.
Hôm trước chị mua cho Hoàng cuốn Quick start, cũng tàm tạm. Ở mình không thấy có sách dế thương như quyển Disney Math này nhỉ. Mấy phần mềm school net load về dùng thử chị thấy giao diện cũng không đẹp nữa
Moon' MomLinhMoon # Thursday, August 20, 2009 2:48:15 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, August 20, 2009 5:51:06 AM
làm cái gì cũng lí luận, chí chóe nhau, vui cả tai
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Thursday, August 20, 2009 6:31:54 AM
Thực ra bác có biết dùng một tẹo pts, load thêm brushes trên mạng nữa thôi chứ không có phần mềm
Ây a,
huytun # Sunday, August 23, 2009 11:46:56 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Sunday, August 23, 2009 5:31:54 PM