Sóng nhiệm màu



Ái chà, thằng cu này bắt đầu có dấu hiệu nổi loạn. Hồi nào tới giờ mình xử nó nhàn tênh vậy mà mấy ngày nay nó bắt đầu làm mình ngạc nhiên rồi đây.
Thời gian trước, cứ sau mỗi cuộc xô xát, mình là mình rất khoái thấy cái mặt tức tối mà bất lực của nó dành cho mình. (Ke ke. Nó làm sao đấu lại mình cơ chứ knight). Cái kiểu nó mếu máo, mách tội mình với người lớn í, nhìn chỉ muốn hích một nhát, hoặc kẹp cổ, quật cho đổ cái rầm. Hết cả mách devil Tất nhiên khi đã cầu cứu được một người lớn chú ý đến thảm cảnh lúc ấy thì nó ra điều yên tâm lắm, và mình thì chẳng thể làm gì hơn được nên cái muốn đấy vẫn cứ để dành vậy thôi.
Mình nhớ đâu như có vài lần, nó hình như cũng sôi sục quyết chiến với mình lắm nhưng chỉ vừa thể hiện ra cái điều đấy là lại bị mình dập cho tan tành. Há há.

Mấy hôm nay câu chuyện khác rồi.
Nó đã dám lao thẳng vào mình, lấy cái thân thể còm nhom đè lên người mình. Còn dám dùng tay bẻ đầu mình, vật mình ra đất nữa. Ô hô, gớm thật yikes
Tất nhiên mình phẫn nộ lắm chứ. Nó mười ba cân, mười ba là số 1 đứng trước số 3 ấy, đổ ụp vào mình đúng lúc không ngờ nhất, kiểu gì chả đau. Có lúc cái mặt mình còn bị dí sát đất đỏ tía lên cơ.
Sao nó lại cả gan thế nhờ. Cáu rồi đấy bomb



Ôi thôi, hay tại sóng biển. Vì nhé, sau cái buổi sáng nó bị sóng đánh vào người ướt nhẹp và xít tụt cái quần người nhện ra thì nó trở thành như thế. Mặc dù sau đấy nó không chịu xuống biển thêm một lần nào nữa.
Vụ này nghe chừng bí hiểm đây. Mình nên hỏi bố mẹ không nhỉ, là liệu có phải sóng đã khiến cho nó bị thay đổi như thế? Nếu quả đúng như vậy thì mình cũng hơi tiếc. Vì hôm đấy thấy sóng, mình đang đứng ôm nó thì bỏ chạy lên bờ rất nhanh. Giá mà mình không làm thế nhỉ, biết đâu mình cũng có được thêm tí liều mạng như nó bây giờ.
Tất nhiên giờ thì mình vẫn xử được nó như thường, tuy có vất vả hơn một tí. Nhưng mà nhỡ ra nhà mình lại tiếp tục đi biển trong những năm tới thì sao. Và nó sẽ lớn lên chứ không phải cứ mãi mười ba cân như thế này monkey

Biển tình yêuHọa trùng lai

Comments

Hoikun&Simbahoikun Friday, May 1, 2009 1:56:23 AM

Online đi chứ. Quốc tế lao động lên lao động với mình ngay.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Friday, May 1, 2009 2:30:14 AM

Ấy cậu nhầm thế nào, hum nay người lao động đượt nghỉ mờ bigeyes

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Friday, May 1, 2009 6:51:44 AM

Bên em lạnh rồi, nhìn nhà bác ra biển thèm thía

Bi và BốngBiBi2007 Saturday, May 2, 2009 8:37:30 AM

Cái cách viết truyện của mẹ 2Tình hay thật đấy, hấp dẫn lắm đấy ạ.happy

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Sunday, May 3, 2009 9:06:53 AM

Hề hề. Mấy tháng trước nhìn nhà Chít đi biển nhà bác cũng thièm lém bigsmile
Thanks mẹ Bi. Mẹ Bi chuẩn bị lên kế hoạch đi biển lại đi. Lỡ đợt vừa rồi phí nhỉ smile

Johnnie DoJohnnieDo Monday, May 4, 2009 4:08:18 AM

Chị ơi, chị chụp ảnh ở đâu mà nhìn thảm cỏ thích thế!

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Monday, May 4, 2009 8:02:27 AM

Ở trong khu nghỉ Palm garden (Cửa Đại, Hội An) mẹ Johnnie ạ, hỏng phải Sài gòn cũng hỏng phải Hà nuội sad

Johnnie DoJohnnieDo Monday, May 4, 2009 8:31:09 AM

Thảo nào, mà trông yêu quá... Mẹ cháu đi công tác nhiều chỉ mỗi đoạn cong cong của chữ S là ít đi, nên chả biết.. Điệu này về phải thúc Johnnie lớn mau mau để mẹ con ta tung tăng lên rừng xuống bể, nhẩy!

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Monday, May 4, 2009 9:23:12 AM

Chí phải đóa up

Anonymous Tuesday, May 5, 2009 3:11:29 AM

Ongcon writes: Hi hi iu qua iu qua, nhat la doan xit tut quan nguoi nhen ^^

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, May 5, 2009 3:29:19 AM

Chú Ong, anh là anh nhắm con quần đùi kẻ chú đương mặc rồi đấy nhá devil

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29