Sự thay thế hoàn hảo



Buổi tối anh em mình đi ngủ vui thế sao Thiết vẫn không thích nhỉ. Em đòi đèn cầu thang thì không được tắt, cửa ra vào thì không được đóng. Em còn bảo sẽ nằm mở mắt chờ bố mẹ. Thiết ơi, thật ra nếu bật đèn, mở cửa hay không nhắm mắt thì chúng mình cũng tuyền ngủ khò khò như hai con heo trước khi bố mẹ rón rén vào phòng cơ mà. Có chờ được đâu.

Anh bảo nhé. Không có bố mẹ bên cạnh anh không giành cá heo và voi của em đâu. À anh nhầm, chúng mình đâu có được cầm đồ chơi khi ngủ. Thôi, anh không làm còng sắt vậy nhé. Anh sẽ kể chuyện cho Thiết nghe ngay khi bố tắt đèn. Chuyện lớp anh đi công viên Thủ Lệ ấy, hay là chuyện đi bể bơi cũng được. Nếu Thiết nói em đau bụng quá anh sẽ bật đèn toilet cho, bật cả quạt thông gió nữa nếu em muốn. Lúc Thiết ngồi trong toilet, anh cũng sẽ đứng ở cửa, anh kể chuyện Hoa hậu ị đùn ở lớp anh cho mà nghe. À mà người lớn gọi là ị đùn đấy, không phải là ị dầm đâu em ạ.

Nếu Thiết hết thích nghe kể chuyện anh sẽ hát được không. Hát bài Bác đi xa nay bác đã đi xa ấy, em biết chưa. Cô Ngọc ở lớp anh bảo Bác đi xa là Bác mất rồi. Thế mà hôm nọ anh em mình thấy Bác nằm ngủ ở trong lăng nhờ.

Đấy, buổi tối anh em mình đi ngủ vui lắm. Thiết đừng đòi bố mẹ nhé. Có anh rồi mà

Nắng nơi đây cũng là nắng ấmHe's breaking the rules. Good news. A ha

Comments

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, May 19, 2009 3:48:30 AM

Ôi, bao giờ dì về cho dì ngủ với Hoàng một hôm nhớ. Ngủ trưa cũng được, kể chuyện gì cũng được, hát bài gì cũng được và nhất định dì sẽ ngủ ngay sau khi hết bài mà ko cần bật đèn và chờ ai cả.

Yêu quá thể!

LamHuAoTrang Tuesday, May 19, 2009 8:55:52 AM

Ôi, con gái nhà này thì kiểu gì cũng nhất định phải có mẹ ngủ cùng để gãi lưng và đọc sách cho nghe, nếu không cô nàng sẽ hét ầm lên như cái còi tầu, kinh dị lắm.
Bao giờ em ấy mới giống anh Tư Tình nhỉ, mơ ước quá:flirt:

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, May 19, 2009 9:25:03 AM

Đẻ đứa nữa đê, có em thì mới như TT được chứ lị Lem xinh bigsmile.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, May 19, 2009 9:26:13 AM

Dì ơi ok luôn. Con xin thề xin hứa xin đảm bảo đấy bigsmile

Lem mình ơi, Sóc mà có em thì chả bằng mấy lần anh Tình í chứ. Mình tính thế nào? Hí hí bigsmile

LamHuAoTrang Tuesday, May 19, 2009 1:14:56 PM

Hờ hờ, tôi chịu thôi, giờ tôi bắt đầu giai đoạn TMK rồi, hahaha, làm gì còn khả năng đẻ nữa, nếu giờ tôi 35 tuổi thì có khi tôi cho em Sóc làm chị ngay.

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, May 19, 2009 1:32:45 PM

Điêu toa, còn phải đẻ được 3 đứa nữa. Có bà 66 tuổi còn đẻ kia kìa. Cứ tự ti là nào?

LamHuAoTrang Tuesday, May 19, 2009 2:00:14 PM

Không tự ti, thật chứ lị. Cái bà 66 tuổi kia chắc uống cái thuốc gì thần tiên nên mới thế, há há, tôi còn đang phải chuẩn bị uống thuốc tăng cường estrogen đây này, 42 tuổi chả TMK là giề, hề hề.

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, May 19, 2009 3:08:53 PM

Ơ thế mình quên mình là cá thần tiên 7 màu à? Thuốc thần tiên là cái quái gì cơ chứ. Sắp hồi xuân rồi, làm phát nữa đê, haha.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Wednesday, May 20, 2009 1:45:37 AM

Ầy à, vấn đề là mình quyết thế nào, chứ tuổi tác mới cả thuốc thang: chiện nhỏ mà wink

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, May 26, 2009 11:54:03 AM

Ảnh này đẹp quá!Nhìn 2 cái đầu trọc đối nhau, rồi 2 cái mông ủn ủn chỉ muốn oánh mạnh 1 cái thôi bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, May 26, 2009 12:36:36 PM

Hi hi bigsmile

Bi và BốngBiBi2007 Wednesday, June 3, 2009 2:11:57 AM

Cách kể chuyện của mẹ nó yêu thật đấy.
Tưởng tượng ra 2 nhóc mới đáng yêu làm sao. Chành choẹ mà yêu thương, mẹ nó nhỉ!happy

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29