Thánh Gióng nên về nhà với mẹ
Thursday, 15. November 2007, 04:15:10
- Ngày xửa ngày xưa …
Thánh Gióng đang chiến đấu với quân thù bỗng nhiên roi sắt bị gẫy. Ôi roi sắt bị gẫy rồi, phải làm sao nhỉ?
- Mua roi khác
- Phải làm gì hả con?
... một giây suy nghĩ ...
- Về nhà với mẹ!
***
Giờ đi ngủ
Cười duyên níu kéo
- Mẹ ơi mẹ nằm với con 5 phút nhé!
- Ừ, mẹ nằm với con 5 phút
5 phút sau:
Thăm dò
- Mẹ ơi mẹ cho em Chung Tình ngủ rồi hả mẹ
- Ừ, em ngủ rồi
Khấp khởi, hy vọng
- Mẹ ơi mẹ ăn cơm rồi hả mẹ?
- Mẹ chưa ăn, bây giờ Tư Tình nằm ngủ ngoan, bố mẹ xuống ăn cơm nhé
Tức thì hụt hơi, thều thào
- Mẹ ơi, con mệt, mẹ chăm sóc con đi mẹ
- Mẹ chăm sóc con nhé (vuốt ve, xoa xuýt và hôn chút chít). Con hết mệt chưa?
nghẹn ngào
- Con vẫn mệt mẹ ạ. Con đau bụng lắm mẹ ạ
- Con đau ở đâu?
- Con đau ở đây này (tủm tỉm chỉ vào ... sườn)









How to use Quote function: