This used to be my childhood dream...



Anh em cậu, một ngày nhìn lại tuổi thơ. Sẽ tuyệt đấy. Các cậu có thể sẽ mủm mỉm cười khi đọc lại câu chuyện kể về ước mơ. Ước mơ của những chàng Sinbad.

Sinbad 4 tuổi. Sinbad 2 tuổi.

Đâu cần dập dềnh trên đại dương sóng cả, và tất nhiên cũng chẳng nhất thiết phải chỉ huy một con tàu đẹp như Chimera. Một chiều hồ Trúc Bạch nắng vàng, đôi khuôn mặt hớn hở trên chú thiên nga Noria. Quá đủ để vẽ nên một Sinbad-ước-mơ và truyền thuyết bẩy đại dương.

Sinbad-ước-mơ quay xoành xoạch cần lái của xe đạp nước. Sinbad-ước-mơ dõng dạc hô 'dừng', 'đạp', 'đạp nhanh', 'đạp nhanh nữa'. Sinbad-ước-mơ nằm khểnh ngắm bọt nước bung toé (mặc cho hai đứa thuỷ thủ đầy tớ méo mặt guồng chân). Sinbad-ước-mơ hí hởn thò chân, khoắng tay, nhảy nhót. Sinbad-ước-mơ chanh chấp ngôi vị thuyền trưởng. Sinbad-ước-mơ lao từ trước ra sau, từ trái qua phải, chỉ nhau xem… cá mập.






Ai đó nói đừng nhìn lại, đừng mãi ôm ấp quá khứ. Cuộc đời này ngắn ngủi, hướng về phía trước mà đi. Cũng tốt thôi. Nhưng chúng tớ, vẫn mong rằng anh em cậu, một ngày nhìn lại tuổi thơ. Sẽ mủm mỉm cười: ôi ước mơ ngày bé!

(Ồ, chợt nhớ là chưa cậu Sinbad-ước-mơ nào đòi có Marina bên cạnh. May gớm nhỉ)

Vì thương yêu đời nhauGóc nhỏ

Comments

Mí & Quậymiquay Thursday, February 19, 2009 1:54:51 AM

Đọc cái tai tồ lại bồi hồi cậu ợ. Ngày xưa tớ mê bài này, mở mắt ra là "say goodbye to yesterday", trước khi nhắm mắt cũng phải cố gào lên đốn hấu đon tu zơ bạt bigsmile

Bao giờ 2 Sinbad nhà cậu có Marina, lại chả thèm 2 thủy thủ bọn cậu méo mặt guồng chân í chứ bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, February 19, 2009 3:17:34 AM

Từ lần đầu tiên nghe tớ cứ thít mãi mấy câu 'this used to be'. Giờ vẫn thít và còn nhớ đúng mấy câu đấy thôi bigsmile

Hoikun&Simbahoikun Thursday, February 19, 2009 7:48:56 AM

Ơ, thế Nheo và Nhóc đâu mà bảo không có Marina?

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, February 19, 2009 8:35:09 AM

Chết, cậu cứ nhầm. Hai em là Nheo và Sóc bigsmile
Đúng là đôi khi cháu lớn cũng hay đùa gọi là MariNheo nhưng hôm rồi gianh nhau làm thuyền trưởng không thấy cháu nào có í nói đến bạn gái đâm thấy cũng may

Hoikun&Simbahoikun Thursday, February 19, 2009 9:09:26 AM

Cậu thật, mình là cha mẹ phải mong con trưởng thành từng ngày, nhìn các cháu nó lớn lên, phát triển phải lấy làm vui. Sao lại nghĩ chuyện may rủi? Kể mà các cháu có í nói cũng nên tác động, định hướng dần chứ lị.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, February 19, 2009 9:57:53 AM

Rồi, cứ trưởng thành. Còn cái môn kia cứ là phải nhớn mới đượt

Unregistered user Friday, February 20, 2009 11:00:11 AM

Anonymous writes: , không được giống gì hồi bé. PS: tiếp lời mẹ cháu.

Hoikun&Simbahoikun Friday, February 20, 2009 11:18:53 AM

Cán bộ lắm chuyện, dì hồi bé làm sao, may cho cán bộ hồi bé không gặp dì đấy chứ không chả béo được như giờ mà được đăng ảnh khắp nơi.
Cán bộ về đi, nhớ qua ATM rút tiền. Mẹ Hườn về rồi đấy, nghe nói đang ... và sẽ ... chờ cán bộ về.
Thấy bảo đang thít mấy thứ cần mua.

Unregistered user Wednesday, February 25, 2009 9:08:32 AM

Anonymous writes: Cám ơn gì. Hôm nay bố cháu mới nhận được thiếp chúc mừng, quả dâu và 3 up to 4 của gì. Bố cháu sẽ hỏi ý kiến bọn cháu xem đây là con gì, còn mẹ cháu thì trả lời xem 3 up to 4 là gì, gì nhé. Nhưng chắc câu trả lời sẽ là, khủng long biết bay. Nhưng là con gì cũng ko quan trọng, miễn đó là con gì tặng bố cháu, gì nhỉ!!! PS: Thỉnh thoảng bố cháu cũng lượn lờ vào trang web nhà gì để chơi với Hói và biết mặt ông chú nhà gì. Thấy chú cũng chẻ chung, tươi tắn đấy chứ. Nhưng so với gì thì hình như hơi lệch. Chú..........gầy quá.

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, February 25, 2009 9:28:42 AM

Dì thì làm gì có ai cân bằng. Cái số nó khổ thế cán bộ ạ. Cám ơn cán bộ thương chú ấy, dì cũng phải lên kế hoạch vỗ béo chừng chục kg nữa mới phong độ được như khủng long ba tư biết bay (thực tế là bị con gì không phải dì nhé nó đuổi chạy tóe khói).

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30