Thư gửi Hị Pa
Thursday, 8. January 2009, 02:08:43
Hị Pa xa xôi thương nhớ,
Em ghi vội mấy dòng báo chuyện nhà, cho mình ở nơi nắng ấm yên tâm công tác.
Tối qua chúng nó lại ‘hị’ mình ạ. Lớn thì ‘hị’ nũng nịu, đòi gối đầu trên tay em. Bé thì ‘hị’ phụng phịu, vật cái cằm em sang phải đòi thơm mấy cái. Hôm qua mấy đứa chúng em không hát một bài nào, thực ra là vì có chuyện. Đương vui nhá, đột nhiên Lớn ‘hị’ đau đớn trong tiếng cười hinh hích của Bé. Chết thôi mình ạ. Biết sao không? Hị Em bẻ răng Hị Anh.
Thôi, thế là cứ hai phút Lớn lại réo ‘Hị Mẹ, thổi răng cho Hị Anh’. Em thổi chừng mươi lần thì Lớn ngóc đầu dậy, ngó qua Bé phẫn nộ: ‘Ông kia, ông bẻ răng tôi để tôi phải đi nhổ răng như bố ông à?’
Cũng may em dàn xếp ổn cả. Lớn càm ràm một lúc rồi cũng ngáy pho pho.
Sáng nay chúng em dậy sớm. Lúc mình phôn về, Lớn đã tỉnh ngủ lâu rồi còn Bé thì vẫn ngái. Ấy mà ọp phôn mấy mình xong Bé lao ngay ra cưỡi con Pắp Pi ha hả nhảy khắp nhà. Lớn của mình tất nhiên là chẳng có bỏ qua vụ đó rồi. Chúng chơi mải quá, em phải lập mưu mới bưng Lớn Bé ra khỏi lưng con Pắp Pi được mình ạ. Cuối cùng đi học hơi muộn tị.
Đây hình em chụp lúc tơm tởm sáng, mình ngắm đỡ ghiền

Giữ gìn sức khoẻ mình nhé.
Nhớ mình. Hị Mẹ
Em ghi vội mấy dòng báo chuyện nhà, cho mình ở nơi nắng ấm yên tâm công tác.
Tối qua chúng nó lại ‘hị’ mình ạ. Lớn thì ‘hị’ nũng nịu, đòi gối đầu trên tay em. Bé thì ‘hị’ phụng phịu, vật cái cằm em sang phải đòi thơm mấy cái. Hôm qua mấy đứa chúng em không hát một bài nào, thực ra là vì có chuyện. Đương vui nhá, đột nhiên Lớn ‘hị’ đau đớn trong tiếng cười hinh hích của Bé. Chết thôi mình ạ. Biết sao không? Hị Em bẻ răng Hị Anh.
Thôi, thế là cứ hai phút Lớn lại réo ‘Hị Mẹ, thổi răng cho Hị Anh’. Em thổi chừng mươi lần thì Lớn ngóc đầu dậy, ngó qua Bé phẫn nộ: ‘Ông kia, ông bẻ răng tôi để tôi phải đi nhổ răng như bố ông à?’
Cũng may em dàn xếp ổn cả. Lớn càm ràm một lúc rồi cũng ngáy pho pho.
Sáng nay chúng em dậy sớm. Lúc mình phôn về, Lớn đã tỉnh ngủ lâu rồi còn Bé thì vẫn ngái. Ấy mà ọp phôn mấy mình xong Bé lao ngay ra cưỡi con Pắp Pi ha hả nhảy khắp nhà. Lớn của mình tất nhiên là chẳng có bỏ qua vụ đó rồi. Chúng chơi mải quá, em phải lập mưu mới bưng Lớn Bé ra khỏi lưng con Pắp Pi được mình ạ. Cuối cùng đi học hơi muộn tị.
Đây hình em chụp lúc tơm tởm sáng, mình ngắm đỡ ghiền

Giữ gìn sức khoẻ mình nhé.
Nhớ mình. Hị Mẹ






Anonymous # 8. January 2009, 03:59
Vụ bẻ răng này ko giống bố lắm. Bố hiền mà. Vậy nên, một là giống mẹ, hai là giống...gì. Mẹ và gì thoả thuận + tranh luận xem giống ai nhé. Bảo nó là, về bố sẽ xử lý.
Trong này cũng không ấm lắm. Vì 2 cục lửa và một cục.....nắng ở ngoài chỗ mùa đông rồi. Ngủ lạnh cóng. Lý do: bật điều hoà to hết cỡ. Hề hề.
hoikun # 8. January 2009, 04:08
Hị Mẹ giải quyết mấy cái tơm tởm sáng lên cho dì xem mấy.
Anonymous # 8. January 2009, 09:03
Gì ơi, bố cháu hỏi thật gì, sao gì lại hỏi gì ba gì tư ở trong này? Mẹ cháu có tâm sự gì không đấy. Gì làm bố cháu lo quá!!!!!!!!!!!!!!!
hoikun # 8. January 2009, 09:18
BiBi2007 # 10. January 2009, 09:13
TTCT # 11. January 2009, 07:58
Mẹ Bi xem thế nào thiết kế thêm đồng bọng cho Bi nhỉ
hoikun # 11. January 2009, 09:38
Gớm, hôm qua chờ cán bộ về, chị Cả 12h đêm gọi dì lên tâm sự bao chuyện, lo ngại lắm cán bộ ơi.
BiBi2007 # 12. January 2009, 01:16
Anonymous # 12. January 2009, 10:09
Sorry gì nhé. Đúng là cái thói quan liêu là khó sửa. Mua nhầm mứt dừa cho gì rồi mới thấy đàn ông đôi khi cũng tệ gì nhỉ.
hoikun # 12. January 2009, 11:28
Tuy nhiên dì đã vượt qua nỗi buồn rồi, cán bộ đừng mặc cảm thân phận đàn ông tệ bạc nhé.
Quí cán bộ nhều :* (gửi trực tiếp luôn không thèm nhờ phệ, đừng có mà cậy quyền owner mà giấu nhẹm đi là ko xong với dì đâu)
Anonymous # 13. January 2009, 06:57
Gì đúng là dì quá. Bố cháu đã nhận lỗi, đã tự trách rồi, gì còn thêm chữ bạc vào làm gì cho nó thành tệ bạc cơ chứ. May mà còn được đoạn sau. Bố con cháu cám ơn gì. :):):)
hoikun # 13. January 2009, 07:48
Có khi cán bộ thu xếp mua lại sửa sai đi nhỉ, tên cái món ấy là mứt sữa dừa non, miếng to và màu TRẮNG. Nếu thêm cả mứt mãng cầu càng tốt.
Cám ơn vì cán bộ cám ơn, có điều là cái ấy chỉ gửi cho cán bộ thôi, cán bộ còn thêm các cháu vào, dì mỏi quá.
Anonymous # 14. January 2009, 10:39
Dì đồng ý thống nhất với mị cháu, bố cháu nhờ mấy cái lo lắng đi mua là được ngay. Lần này bảo đảm là đúng chủng loại, theo yêu cầu.
hoikun # 14. January 2009, 10:51