Tôi đi khắp đất trời - Tình yêu nước Nga
Friday, June 25, 2010 10:04:29 AM
Tình yêu nước Nga
Chúng tớ yêu nước Nga. Thật đấy. Vì nước Nga có mùa đông lạnh giá với thật là nhiều, nhiều tuyết. Mùa đông ở đây lạnh đến nỗi nếu bạn không muốn cưa thiên nhiên ra làm củi đốt lò thì con mèo thủy thủ Ma-tơ-rô-xkin sẽ phải viết thư đến viện vật lý, xin một chiếc mặt trời gia dụng treo trong phòng cho ấm đấy.
Chúng tớ yêu nước Nga. Chắc chắn rồi. Vì nước Nga có vô khối những ‘thứ’ đáng được gọi là hay ho nhất quả đất. Ví dụ là máy cày Mi-chi-a nhé, nó sẽ chạy phằm phằm không mệt, chỉ cần bạn đổ sữa, hoặc thịt băm viên, hoặc súp, hoặc bánh nướng, hoặc khoai tây luộc… vào thùng nhiên liệu.
Hay ví dụ là con bò Muốc-ka ngốc nghếch nhé, nó chẳng phân biệt được xà lách với cây vạn niên thanh, lại còn thẳng cánh nhai nhoem nhoẻm khăn trải bàn và rèm cửa trong nhà. Con vật mà Sa-rích cho là bị ‘thần kinh’ này có hôm còn đi bằng hai chân và ò lên ông ổng sau khi đã chén đẫy hoa bia trên đồng cỏ nữa cơ.
Chúng tớ muốn đến nước Nga. Muốn lắm ấy. Thật lòng, chúng tớ chẳng phiền chút nào nếu phải mặc áo may ô, rồi đến áo sơ mi, rồi mặc quần, áo len, tiếp đến là áo măng tô, đội mũ, quấn khăn, đeo găng tay, đi bít tất, xỏ ủng lông để được phi ra ngoài trời lạnh đâu. Anh Hoàng tớ mơ mộng rằng nếu được đến nước Nga, anh sẽ gặp và nói chuyện thật nhiều với bác Phi-ô-đo. Quý hóa bác ấy thế, chỉ có thể là vì Phi-ô-đo cũng 6 tuổi, y như anh Hoàng.
Tớ đánh cược rằng nếu bạn là trẻ con, không, thậm chí là trẻ lớn đi nữa, bạn cũng thèm được về cái làng gì gì kva-si-nô lô nhô gì gì đấy hệt chúng tớ thôi. Ở ngôi làng cổ tích đó, đánh bạn với bác Phi-ô-đo tốt bụng, biết đâu chúng mình lại đào được một cái hòm khác, bên trong cũng toàn tiền vàng thì thật là ‘ra gì’ lắm. Hoặc giả như Gáp-riu-sa, một hôm lỡ say hoa bia giống mẹ nó là con bò Muốc-ka ngốc nghếch, rồi húc túi bụi cả cái nhà chúng mình đang ở lên có phải lại càng vui không. Nói thật, chỉ cần nghĩ đến cảnh được đi cắt cỏ cùng mèo Ma-tơ-rô-xkin, đi săn…ảnh với chó Sa-rích, cùng ủ mưu chiếm lại hộp bưu phẩm từ tay bưu tá Peck-kin hói… thì có bị cảm lạnh chúng tớ cũng cam lòng.
Ôi bác Phi-ô-đo. Ôi nước Nga. Rõ là chúng tớ đã yêu các bạn quá mất rồi
Chúng tớ yêu nước Nga. Thật đấy. Vì nước Nga có mùa đông lạnh giá với thật là nhiều, nhiều tuyết. Mùa đông ở đây lạnh đến nỗi nếu bạn không muốn cưa thiên nhiên ra làm củi đốt lò thì con mèo thủy thủ Ma-tơ-rô-xkin sẽ phải viết thư đến viện vật lý, xin một chiếc mặt trời gia dụng treo trong phòng cho ấm đấy.
Chúng tớ yêu nước Nga. Chắc chắn rồi. Vì nước Nga có vô khối những ‘thứ’ đáng được gọi là hay ho nhất quả đất. Ví dụ là máy cày Mi-chi-a nhé, nó sẽ chạy phằm phằm không mệt, chỉ cần bạn đổ sữa, hoặc thịt băm viên, hoặc súp, hoặc bánh nướng, hoặc khoai tây luộc… vào thùng nhiên liệu.
Hay ví dụ là con bò Muốc-ka ngốc nghếch nhé, nó chẳng phân biệt được xà lách với cây vạn niên thanh, lại còn thẳng cánh nhai nhoem nhoẻm khăn trải bàn và rèm cửa trong nhà. Con vật mà Sa-rích cho là bị ‘thần kinh’ này có hôm còn đi bằng hai chân và ò lên ông ổng sau khi đã chén đẫy hoa bia trên đồng cỏ nữa cơ.
Chúng tớ muốn đến nước Nga. Muốn lắm ấy. Thật lòng, chúng tớ chẳng phiền chút nào nếu phải mặc áo may ô, rồi đến áo sơ mi, rồi mặc quần, áo len, tiếp đến là áo măng tô, đội mũ, quấn khăn, đeo găng tay, đi bít tất, xỏ ủng lông để được phi ra ngoài trời lạnh đâu. Anh Hoàng tớ mơ mộng rằng nếu được đến nước Nga, anh sẽ gặp và nói chuyện thật nhiều với bác Phi-ô-đo. Quý hóa bác ấy thế, chỉ có thể là vì Phi-ô-đo cũng 6 tuổi, y như anh Hoàng.
Tớ đánh cược rằng nếu bạn là trẻ con, không, thậm chí là trẻ lớn đi nữa, bạn cũng thèm được về cái làng gì gì kva-si-nô lô nhô gì gì đấy hệt chúng tớ thôi. Ở ngôi làng cổ tích đó, đánh bạn với bác Phi-ô-đo tốt bụng, biết đâu chúng mình lại đào được một cái hòm khác, bên trong cũng toàn tiền vàng thì thật là ‘ra gì’ lắm. Hoặc giả như Gáp-riu-sa, một hôm lỡ say hoa bia giống mẹ nó là con bò Muốc-ka ngốc nghếch, rồi húc túi bụi cả cái nhà chúng mình đang ở lên có phải lại càng vui không. Nói thật, chỉ cần nghĩ đến cảnh được đi cắt cỏ cùng mèo Ma-tơ-rô-xkin, đi săn…ảnh với chó Sa-rích, cùng ủ mưu chiếm lại hộp bưu phẩm từ tay bưu tá Peck-kin hói… thì có bị cảm lạnh chúng tớ cũng cam lòng.
Ôi bác Phi-ô-đo. Ôi nước Nga. Rõ là chúng tớ đã yêu các bạn quá mất rồi








Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Friday, June 25, 2010 4:59:50 PM
Một câu chuyện hết sức dễ thương mà Hoàng và Thiết mê tít. Gần 1 tháng ròng chúng mình mới kết thúc 22 chương chuyện ăm ắp những hội thoại ngộ nghĩnh đó.
Giờ thì chúng mình đang đọc một cuốn khác rồi và Hoàng dù rất tò mò với câu chuyện mới, nhưng thi thoảng vẫn rủ mẹ đọc lại 'Bác Phi-ô-đo, con chó và con mèo'
Unregistered user # Saturday, June 26, 2010 5:24:46 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Saturday, June 26, 2010 8:18:59 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Saturday, June 26, 2010 12:48:00 PM
Khám phá hết được kho tàng chuyện cổ tích nước Nga thì thích lắm Hoàng ạ, cứ từ từ đọc rồi kể lại cho em nghe nhé
Chíp & Bindaolan # Saturday, June 26, 2010 1:39:14 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Saturday, June 26, 2010 3:54:12 PM
- Truyện ngộ lắm nhưng Bean có khi chưa thích. Mà cũng chưa biết thế nào, hay mẹ mua về thử đọc cho em nghe xem sao
- 'Bác Phi-ô-đo, con chó và con mèo' không phải cổ tích Bông ạ, ấy thế mà các con vật/đồ vật trong truyện này biết nói, biết viết thư, biết hát... vân vân và vân vân. Đại để là mọi việc đều có thể xảy ra cộng với một kết thúc có hậu y như một câu chuyện cổ tích
- Êm Nan: Chị chỉ diễn đạt lại cảm nhận bọn trẻ sau khi nghe thế nên không đưa ra thông tin cơ bản về cuốn sách trong post (tiêu đề, tác giả...), không đề cập đến mục đích của tác giả khi viết tác phẩm này, không phân tích về chủ đề và cách tác giả support chủ đề đó, không nhận định, đánh giá nội dung sách... túm lại là không đạt tiêu chuẩn của một bài review.
Mong là với mục đích giới thiệu, bạn đọc trang World of book không 'đánh giá'. Em tự nhiên nhé. Hihi
Chíp & Bindaolan # Monday, June 28, 2010 1:17:54 AM
Originally posted by TTCT:
Em thấy thế này là đủ hấp dẫn rồi
Quỳnh Phươngquynhphuong # Wednesday, June 30, 2010 6:49:24 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, June 30, 2010 11:05:28 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, July 1, 2010 5:27:40 AM