Tôi đi khắp đất trời - Emil và đất nước Thụy Điển
Friday, July 17, 2009 8:12:49 AM
Emil và đất nước Thụy Điển

Mẹ bảo trên đời có những đứa trẻ quậy hơn cả mình nhé. Chả nói đâu xa, Emil đấy thôi. Thằng nhóc từng treo em gái Ida lên cột cờ, bị kẹt đầu trong liễn súp, trút bột nhão lên đầu bố Anton, bỏ ếch vào giỏ đồ ăn, chén bã rượu anh đào cũng Nhóc Lợn, gà trống, và một đàn gà mái đến xỉn lăn quay ra ấy… Theo như cuốn sách mẹ đọc mỗi tối thì Emil sống trong một ngôi làng ở đâu đó trên đất nước Thụy Điển. Này, cứ giở bản đồ thế giới ra đi, mình sẽ chỉ cho các cậu thấy Thụy Điển, và cả lá cờ màu lam có chữ thập vàng của nó nữa.
***
Thiết không phải không biết rằng ‘Emil ở Thụy Điển’. Nhưng hình như em ấy quá ưu ái thằng quỷ sứ kia nên luôn cho nó định cư tại Việt Nam mỗi khi trả lời câu hỏi ‘Emil sống ở đâu nhỉ’ của mẹ.
Cho Emil ở Việt Nam là một tai họa. Tai họa to. Thiết biết không. Cũng đã có người đề nghị gửi Emil sang Mỹ rồi đấy, nhưng cô hầu gái Lina cầm lòng không đậu, chả đã từng thút thít rất chi đau khổ rằng ‘… chúng ta phải nghĩ cho người Mỹ một tí chứ. Họ có làm điều gì xấu với chúng ta đâu. Hà cớ gì chúng ta lại đem thằng bé Emil quàng vào cổ họ’, với cả ‘bên ấy có quá nhiều tai họa (í cô ấy nói về trận động đất mới xảy ra ở Mỹ), nếu như bây giờ lại thêm thằng Emil…’
Vậy đó, Thiết. Liệu em có thể thật là nhớ cho anh rằng Emil ở Thụy Điển không nhỉ.
***
À, mình hơi buồn một chút. Đó là người ta đã in một cái bản đồ thế giới mà nước Việt Nam của mình là màu hồng. Kể như nó là màu xanh, màu của Đại Dương ấy, hoặc chí ít ra thì cũng là màu vàng của Deka Jasmine, giống như đất nước Thụy Điển ấy, chắc mình sẽ vui hơn rất nhiều.

Mẹ bảo trên đời có những đứa trẻ quậy hơn cả mình nhé. Chả nói đâu xa, Emil đấy thôi. Thằng nhóc từng treo em gái Ida lên cột cờ, bị kẹt đầu trong liễn súp, trút bột nhão lên đầu bố Anton, bỏ ếch vào giỏ đồ ăn, chén bã rượu anh đào cũng Nhóc Lợn, gà trống, và một đàn gà mái đến xỉn lăn quay ra ấy… Theo như cuốn sách mẹ đọc mỗi tối thì Emil sống trong một ngôi làng ở đâu đó trên đất nước Thụy Điển. Này, cứ giở bản đồ thế giới ra đi, mình sẽ chỉ cho các cậu thấy Thụy Điển, và cả lá cờ màu lam có chữ thập vàng của nó nữa.
***
Thiết không phải không biết rằng ‘Emil ở Thụy Điển’. Nhưng hình như em ấy quá ưu ái thằng quỷ sứ kia nên luôn cho nó định cư tại Việt Nam mỗi khi trả lời câu hỏi ‘Emil sống ở đâu nhỉ’ của mẹ.
Cho Emil ở Việt Nam là một tai họa. Tai họa to. Thiết biết không. Cũng đã có người đề nghị gửi Emil sang Mỹ rồi đấy, nhưng cô hầu gái Lina cầm lòng không đậu, chả đã từng thút thít rất chi đau khổ rằng ‘… chúng ta phải nghĩ cho người Mỹ một tí chứ. Họ có làm điều gì xấu với chúng ta đâu. Hà cớ gì chúng ta lại đem thằng bé Emil quàng vào cổ họ’, với cả ‘bên ấy có quá nhiều tai họa (í cô ấy nói về trận động đất mới xảy ra ở Mỹ), nếu như bây giờ lại thêm thằng Emil…’
Vậy đó, Thiết. Liệu em có thể thật là nhớ cho anh rằng Emil ở Thụy Điển không nhỉ.
***
À, mình hơi buồn một chút. Đó là người ta đã in một cái bản đồ thế giới mà nước Việt Nam của mình là màu hồng. Kể như nó là màu xanh, màu của Đại Dương ấy, hoặc chí ít ra thì cũng là màu vàng của Deka Jasmine, giống như đất nước Thụy Điển ấy, chắc mình sẽ vui hơn rất nhiều.







Unregistered user # Friday, July 17, 2009 2:49:15 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Saturday, July 18, 2009 2:14:01 PM
Cò&Sẻconcobebe # Monday, July 20, 2009 6:16:22 AM
Có 1 cái điều, ầy à có 1 cái điệu, mấy cái quyển Emil, Karlson, Cedric í, mày tao chi tớ với nghịch ngợm hơi bị nhiều nhì, không biết có hơi quá đà so với tâm hồn non nớt của các bạn nhà ta ko
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, July 20, 2009 7:56:15 AM
Cò&Sẻconcobebe # Monday, July 20, 2009 8:09:05 AM
Nhưng cơ mà khả năng sáng tác của em vô cùng có hạn. Nên Cò cứ luôn thắc mắc: sao Cedric hư thế, sao lại mày tao, sao lại làm ngã Ni cô lát đờ chê tê tút lút hút xì mụt gì đó, vân vân a bê cê
Mẹ lại diễn cảnh tung hô con trai mẹ là giỏi là ngoan, hơn hẳn nhân vật chính