Trẻ con rồi sẽ lớn lên
Wednesday, 6. May 2009, 03:00:09

Anh Cả của bố mẹ có vẻ thích đi tự đi ngủ một mình, chính xác là ngủ cùng em anh ấy. Chỉ hai anh em thôi. Phòng tắt đèn tối thui cũng được. Anh em bận quan tâm đến nhau cơ: trưa nay Thiết ăn gì, trưa em đi học xong em về, anh hỏi là trưa ăn gì cơ mà,…
rồi bận tâm sự: headblast của anh biết bắn lửa đấy, Sen-chan của em cũng thế…
xong lại bận ca nhạc hát hò tung trời: anh hát mời Bác về thăm quê cháu nhé, Bác Hồ ơi, a Bác Hồ ơi, Thiết, Thiết đừng hát để anh hát, … đến lượt em, em hát Bẩy dinh hoán ình ni, lầy linh loán lình leo…
Anh em râm ran hơn tiếng đồng hồ, còn bố với mẹ lén lút ngóng ngoài cửa, mắt trợn ngược, không hiểu sao hai đứa có thể tán chuyện lâu thế. Kể mà em hay anh ỉ ôi đòi bố với mẹ vào ngủ cùng nhỉ.
Anh Cả thích mẹ đánh răng giúp nhưng không khiến mẹ mặc hộ quần áo cho nữa. Anh giành làm hết. Mỗi khi anh tập trung, chẳng hạn như lúc cài cúc áo, cái môi nhọn lại dẩu ra. Anh cứ luôn miệng: mác quần ở phía sau hả mẹ, để con xem áo này số mấy đã nhé, hôm nay có mặc đồ Ben 10 không nhỉ, à để con lấy quần áo cho Thiết,…
Mẹ không được mặc đồ cho anh mỗi sáng nữa thì đã bắt đầu thấy có tí trống trải. Tội nghiệp. Cũng may còn có cậu em của anh vẫn chưa thạo việc áo xống. Mà cũng được bao lâu nữa đâu. Em anh nhí nhố, thích xỏ hai chân vào một ống xong cười ha hả gọi tất cả hãy nhìn này, cũng đang tập tành rồi.
Anh Cả, và sắp tới là em anh ấy nữa, biết tự lập thì công nhận là thích đi. Cơ mà cảnh bố với mẹ cứ thừa thãi dần dần thì cũng hơi tủi. Nhỉ






Anonymous # 8. May 2009, 08:25
Eo công nhận đấy. Chưa gì em đã nghĩ đến lúc nó có bạn gái, mình ra rìa, tủi thân nhắm!
TTCT # 8. May 2009, 08:43