Tuổi thanh xuân vĩnh hằng

Có một ông tây bảo là “If you carry your childhood with you, you never become older”. Hì. Ông già nói đúng quá heng bigsmile
Mình giờ mang theo đến mấy cái childhood. Hèn nào cứ chẻ mãi.

Forever young. Hehe

Đa tạ childhood devil




All men are created equalMưu sâu kế hiểm

Comments

Hoikun&Simbahoikun Thursday, June 11, 2009 8:54:23 AM

Cho dì mượn một bạn childhood ở gần cho chẻ đi, dạo này nhừ và nẫu quá.
Nếu được thì mượn bạn tóc 82 hay 91 gì ấy nhé, xinh và duyên quá cơ.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Friday, June 12, 2009 10:09:02 AM

Thế này đi, cho cậu mượn childhood áo kẻ. Cả đôi. hé hé

Hoikun&Simbahoikun Friday, June 12, 2009 10:18:33 AM

Khà khà, si nghĩ xuốt từ hôm qua phỏng?
Mình lại đang tự học tiếng Hàn chứ lị, đâm lại cứ thít áo thun hàn xẻng cơ.
Nhu cầu thì thế chứ thực mình cũng chả đòi hỏi gì đâu, bao giờ mình về mình sẽ ở tầng 4 với 2 áo kẻ còn cậu chẻ hóa ở tầng 3 tha hồ. Thế là vẹn đôi đường hở?
Chỉ sợ lại chẻ quá suốt ngày quần hồng phấp phới xỏ lá ba que thôi.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Friday, June 12, 2009 10:38:29 AM

Cậu thiệt là quý mình, nhể bigsmile

Hoikun&Simbahoikun Friday, June 12, 2009 10:49:55 AM

Mình quí tất thảy những gì thuộc về cậu. Thế cơ mà bigsmile.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30