Vì sao lại thế. Tại vì sao lại thế, mẹ ơi???



Mẹ ơi anh Hoàng thích màu con gái. Thật đấy mẹ.

Anh ấy rất hay đứng trên ghế, tay anh lật veo veo những tờ lịch to tướng trên tường. Cuốn lịch đẹp lắm í, mỗi ngày là một tờ lịch nhé, và mỗi tờ lịch là một màu mẹ ạ. Thế nhưng anh Hoàng chẳng thích tờ lịch màu xanh lá đâu. Tờ lịch màu nâu anh ấy cũng bỏ qua. Màu tím và màu xanh biển thì anh ấy bảo không phải. Ớ, nhưng khi thấy tờ lịch màu hồng thì anh ấy hát tèn tén ten, nhún nhảy và cười rất to bigeyes

Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh Hoàng chắc chắn thích màu hồng. Màu của ngày thứ 7. Sao thế nhỉ?

Nước sôi còn nguội cơ màChuyện ngày gió xanh

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, August 11, 2009 4:15:59 AM

Anh Hoàng cụ non thế, biết dở lịch để ngóng đến ngày cuối tuần cơ đấy bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, August 11, 2009 7:32:11 AM

Vầng, và cuối tuần thì rất hay đề nghị xé luôn lịch các ngày từ 2 đến 6 đi cho nhanh đến thứ 7 của tuần tiếp theo cơ mẹ Bông ạ bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, August 11, 2009 8:28:25 AM

lol Ôi thế này thì nhanh hết năm lắm, cách hay đấy Hoàng ạ yes

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, August 11, 2009 10:42:03 AM

lol lol

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29