Skip navigation.

When the cat is away...






Ấy khoan, chớ vội lo lắng. Mình không ở nhà, chúng em vui chơi có tổ chức nhưng lành mạnh lắm cơ mình ạ.

Chiều qua, chúng em đưa nhau đi bơi. Không thèm luẩn quẩn gần nhà, chúng em lượn sát sạt khu vực Opera House mới oách xà lách chứ lị. Oà, cũng bõ cái công cõng nhau lên phố. Bể bơi rõ xinh nhá, lại có cả cầu trượt, thành thử hai bạn giai đắm đuối ghê lắm. Em đã đề cao cảnh giác, 10 phút là ngoắc bạn bé lên bờ phơi nắng một lần, thế mà chân tay mặt mũi vẫn cứ xám ngoét cả lại. Bạn này can tội gầy quá mình nhỉ.

Quẫy nước chán, chúng em rủ nhau đánh chén. Lê la vỉa hè khu old quarter cứ như dân phố cổ thứ thiệt. Mình thấy nể chưa. Hai bạn giai bụng xẹp lép vì bơi với lội, măm cứ gọi là quần quật. Nháy mắt đã quệt mỏ, phủi mông đứng dậy rồi. À lúc ăn, bạn giai lớn có gặp sự cố. Số là cháo sườn thì nóng, bạn ấy lại có tí vội. Ực miếng đầu tiên xong thì bạn í quay sang em, mắt nhắm , miệng há, hai tay vỗ ngực bòm bọp.

No nê, mấy đứa quyết định mua Kỷ Băng Hà, để dành thứ 3 và thứ 6 nằm khểnh xem cho đời nó tươi. Bạn giai lớn chả hiểu sao chọn The Meltdown*. Bạn giai bé thì hí hửng với Khủng long thức giấc. Bán mua chóng vánh, một lúc thì xong. Chúng em tung tăng ra về, nhất trí nhường Ice Age 1 lại cho mình. Hôm nào công tác về, em cho mình đi cửa hàng mua, nhé.

Bọn chúng em phim ảnh trong tay, nghĩ cảnh tạm biệt phố xá lúc giời mới nhá nhem thế này, lòng cũng hơi tiêng tiếc. Chợt nhớ lúc trước mình có hứa hẹn mua mũ bảo hiểm cho hai bạn. Thế là hội í nhanh. Thế là ngúc ngoắc hai cái nồi cơm điện lòe loẹt đủ hình siêu nhân, quái vật. Thế là tối mịt mới về.

Hoàn toàn thỏa mãn.


Khi em cất tiếng hát lên. Em sẽ biết sao chim lại hót ^^"Để ai riêng tủi ngoài hiên gió lùa"

Comments

Hoikun 8. September 2009, 04:12

Mình mà là đàn ông mình cũng thích lấy "em" làm vợ. Mỗi tội em dek thích mình, bỏ rơi mình hơi bị lâu.

Mr Ốc 11. September 2009, 02:04

Mình trắng thế mà cũng bị "em" bỏ rơi à...hihihi

Aboco 10. October 2009, 06:31

Há há, nào thì "chúng em" "bọn em" "bọn chúng em" "mấy đứa " ... :lol: :lol: :lol:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31