Xôn xao biển rộng

Khi Hà nội trở mình trong những đợt rét cuối, cũng là lúc hai em bé của bố mẹ chài chãi phơi mình dưới cái nắng miền Trung chói chang. Của nả hai đứa mang về sau kỳ nghỉ lần này không gì khác hơn là làn da pha màu đen-nâu-đỏ-trắng vô cùng lem luốc.

Thú vui những ngày ở biển của hai con là miệt mài chạy trốn những con sóng ùa vào bờ, là khoái trá lăn quay trong làn nước mặn tung bọt trắng, hoặc thểnh thang nằm khểnh trên cát mịn. Trước khi trở về phòng nghỉ, Hoàng thường mê mải xách từng xô nước bé xíu, cho Thiết bới cát, lưu luyến đắp kín cái cẳng chân gầy nhẳng. Hai đứa ăn vội vã, ngủ quáng quàng, cả ngày dài ríu rít với điệp khúc sóng, gió, cát, nắng, … chẳng lòng dạ nào để tâm đến mấy thỏi đất nặn, diều Batman, bóng bay mũi dài mẹ mang theo bigsmile




Wear a smileThe secret of life

Comments

Chíp & Bindaolan Wednesday, April 21, 2010 4:46:20 PM

Phê rã man con ngan love love
Cả biển và cả hai thằng cu love

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, April 22, 2010 1:08:07 AM

Xem ảnh 2 anh tắm biển mà em lạnh run cạ người vì bên em vưỡn chỉ có +6 độ là cao nhứt pssst

Tine May BeeHandsome Valentine Thursday, April 22, 2010 1:34:18 AM

Nhà bác đi nghỉ sớm thế?
Mấy hôm nữa chúng nó bong da cháy còn nham nhở nữa cơ bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, April 22, 2010 1:39:27 AM

CB: Phê nhắm, về đến nhà lại thèm đi nứa bigsmile
Bông: hihi.
TMB: Đây, đang bong đây bigsmile
Đi sớm tránh giờ cao điểm 30/4 mà. Năm nào cũng thế. Chừng nào Tình đi học thì phải kiểu khác bigsmile

huytun Thursday, April 22, 2010 3:31:26 PM

Phê thật p bigsmile. Kế hoạch đâu ra đấy nhở bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30