TVHConstruction

Lives it your way!

Subscribe to RSS feed

NHIN LAI MINH…

Nếu Hà Nội mùa đông với những cái lạnh cắt da,cắt thịt,với những phố hoa sữa thơm ngạt đến khó chịu thì Sài Gòn đầy nắng gió mang lại cảm giác thật ấm áp,đôi khi hơi nóng nực. Đó là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai thành phố.Nhưng như có môt Đức tin nào đó,từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã thấy yêu con người và cuộc sống Sài Gòn h ơn.Khi mùa đông đến,tôi lại có thú đi dạo một mình dưới những hàng Osaka nở muộn,những chùm hoa vàng rực như những lồng đèn,thật dễ chịu,bình yên và đầy cảm xúc.Có cảm giác như lúc đó mình tìm lại chính con người mình,không chút hối hả,bận tâm. Sài Gòn những ngày này trôi đi thật nhanh(có lẽ mang danh năm TÝ) và nó nhanh,nhanh hơn so với thường lệ.Cuộc sống Sài Gòn vốn quay nhanh như những vòng xe lăn bánh,làm mỗi người chúng ta có cảm giác chỉ biết chạy,biêt đuổi theo nó mà không có cảm giác chờ đợi, để zồi ngày hôm nay,những bước chân thấm mệt ấy có chút thời gian để nhìn lại mình.Nhìn lại 364 ngày đã qua, những gì đã làm và chưa làm được giúp tôi có cái nhìn toàn diện về cuộc sống quanh mình,gia đình,bạn bè,tình yêu và sự nghiệp(công việc). Và ngày hôm nay,ngày tất niên của năm Mậu Tý,tôi đã tìm lại cho mình cái cảm giác ấy,để có dịp viết lại những dòng suy nghĩ hiếm hoi trên trang blog này.

Co le nhin nhan mot cach khach quan nhat thi nam 2008 la mot nam kha my man cho rieng toi va moi nguoi than cua toi.Va tat nhien co vui va cung co buon.Nhung vui co le nhieu hon.

Thang 6 bat dau di thuc tap tai cty CP Co khi xay dung giao thong,cang Truong Tho,dung mua EURO, that xui xeo, nhung khong,van co gang vi xac dinh day la dot thuc tap cuc ky quan trong.Thang 8 ket thuc,ket qua thuc tap tot,thu duoc nhieu dieu bo ich,mac du sut di chung 3ky,hic,van con 60.Ok.Het EURO phuc thu.Kha khen..Tiep tuc chien dau.
Thang10 ,tot nghiep ra truong,va tat nhien ra lien,xui cho may ban lop phai thi lai tot nghiep.Qua hai cua ai.
Tiep tuc thi lien thong nghanh xay dung dan dung cong nghiep DHCNSG va DHKTCN.Rat no luc on thi nhung ket qua: Rot truong CNSG.Luc nay that vong ve chinh minh,cam giac that bat tai,vo dung.Nhung cung la luc toi chi biet noi rang: anh cam on em! Cam on em da luon ben anh,dong vien anh buoc tiep tren con duong anh chon.Cuc kho nhung van quyet tam.Vi anh biet chi co su co gang no luc anh moi xung dang voi tinh yeu,niem tin noi em.Tiep tuc thi ben KTCN.Lan nay no luc toi da,khong phu long tin noi em.Song song la xin viec bang chinh no luc cua minh, khong can nho va.Va ket qua mot luc vua dat duoc uoc nguyen chuyen nganh thiet ke xay dung vua cuoi nam xin duoc viec, man nguyen.

Toi tu hao,hanh phuc vi ben toi luon co gia dinh,nhung nguoi than ben toi.Mot Nguoi me tao tan,mot nang hai xuong, yeu thuong con cai het muc,hi sinh ca cuoc doi cho chong cho con.Toi mong sao luc nao me cung khoe manh de moi tet ve toi lai duoc gap me,duoc an nhung mon an ngon me nau,duoc nam ngu tam su soti me ty.Nhung khi me benh toi khong ve duoc cam thay that co loi va bat hieu voi me,luc do lai cam thay buon va tui than hon.Va nam nay tet con khong ve roi me oi…Con xin loi!
Va toi tu hao,yeu thuong vi toi co nguoi chi ,nguoi anh luon thuong em,hi sinh het cho miinh.Do thuc su la niem hanh phuc khong may nguoi nao co duoc.Toi se cogang hon nua voi long tin va su yeu thuong anh chi danh cho toi. Va chi co the bat dau bang hoc hanh thanh dat thoi.Mong moi dieu tot dep luon den voi gia dinh toi,voi ban be va nhung nguoi toi yeu thuong nhat.
Va tat nhien voi toi thi Em gio cung nhu mot thanh vien trong gia dinh toi,vi toi yeu em.Toi khong muon noi gi nhieu vi chi co nhung gi toi da,dang va se lam la luon luon cogang mang lai niem vui,niem hanh phuc va tinh yeu cho em.Toi yeu em.Chi don gian vay thoi!

Toi tu hao vi toi co nhung nguoi ban tot,hieu minh va luon song het minh ,chan thanh vi ban be. Nao Huypro,Duong baby,Oc Ngoc,Kim Anh,Giang coi,Tuan cach,Cuongthe,TayThi,Tienxe,Hugo,TramAnh,Diep,LinhOc,Hoahenh,TuanXuyen,ChinhBac,NhatLe….co le nhieu qua.Vi toi biet toi song sao thi moi co nhung nguoi ban tot duoc nhu vay.Mong moi dieu tot dep luon den voi cac ban cua toi,nhung nguoi ban toi yeu quy.
Tat nhien da lam duoc thi phai co nhung dieu chua lam duoc,va toi se cogang hoan thien minh,de khong thua kem ban be,moi nguoi,de minh co the tu dung vung tren doi chan cua minh.Do la su cau thi tiep thu.Xin loi vi nhung gi anh lam em buon,em gian;Xin loi tat ca nhung gi minh chua lam hai long cac ban,nhung nguoi ban tot cua toi.
Tam biet nam Ty,chao don mot nam Trau vang voi nhung dieu tot dep va may man den voi tat ca chung ta.cuoc song,tinh yeu,su nghiep!

Ty Chuot sap qua
Trau vang don tet
Chuc chi dep net
Chuc anh dep giai
Xin chuc ca hai
Dep doi vua lua
Nang ly cung hua
Nam moi phat tai
Hanh phuc dai dai
Deo dai suc khoe
Thuan duong sinh de
Trai gai du day
Tum lai..the nay:
CHUC MUNG NAM MOI!!!…


Chao tam biet!

TU HAO NGAY CUOI CON ''GIN''

Đã gần 3 năm trôi qua kể từ ngày Kaka lên xe hoa với Caroline Celico (23/12/2005). Nhưng “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007” vẫn chưa lúc nào hết cảm giác tự hào vì đã cùng bà xã của anh không “ăn cơm trước kẻng”.

Kaka phát biểu trên tờ Folha de Sao Paulo: “Tôi có thể tự tin tuyên bố rằng mình đã tạo nên gương tốt cho giới trẻ. Hãy để đêm tân hôn mang đúng ý nghĩa của nó. Mọi người vẫn thường bàn về chuyện nên sống thử trước khi cưới. Các bạn hãy tham khảo trường hợp của gia đình tôi. Chúng tôi biết cùng nhau đợi chờ và đang rất hạnh phúc”.

Tôi thay đổi... vì tôi yêu em



Từ khi yêu em, tôi đã thay đổi rất nhiều...

Yêu em

Tôi ăn nhiều hơn

Sáng dậy chăm tập thể dục hơn… cốt để khỏe mạnh.

Bởi tôi đã tự hứa, tôi sẽ là bức tường cho em dựa vào, tôi sẽ là bờ vai vững chắc! (Ít nhất là về nghĩa đen).




Yêu em

Tôi biết lo cho sức khỏe của mình hơn

Sáng phải ăn

Tối đi ngủ đúng giờ

Đi ngoài đường phải đeo khẩu trang

Lái xe chậm hơn, không phóng nhanh vượt ẩu

Tôi uống rượu ít hơn

Bởi tôi biết, có người rất lo cho sức khỏe của mình mà tôi thì lại không muốn người ấy phải lo nghĩ nhiều về tôi.

Yêu em

Tôi có nhiều động lực hơn

Tôi học tập, làm việc hăng say

Tôi luôn cố gắng hết sức mình

Bởi tôi biết, có người luôn cầu chúc cho tôi thành công, luôn mong tôi gặp nhiều may mắn, luôn đặt niềm tin ở tôi.





Yêu em

Tôi thấy yêu đời hơn

Tôi vui vẻ với mọi người

Tôi cũng không quá đòi hỏi những gì quá khó khăn

Bởi yêu được em, tôi thấy đó là quá đủ, quá may mắn đối với tôi!

Yêu em

Tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn

Tôi đã có người sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện dù hay, dù dở của tôi; sẵn sàng nghe tôi tâm sự mọi điều, từ cuộc sống, công việc, các mối quan hệ…

Tôi không phải dấu giếm điều gì một mình nữa

Bởi tôi biết, lúc nào em cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi!

Yêu em

Tôi có nhiều bạn hơn

Tôi có thêm nhiều người bạn mới

Bởi bạn của em cũng sẽ là bạn của tôi! Chắc chắn là như thế!

Yêu em

Tôi thấy quan tâm đến nhiều thứ hơn

Tôi quan tâm đến bạn bè

Tôi lo lắng cho mọi người

Tôi quan tâm đến xã hội

Bởi yêu em, tôi đã có thói quen quan tâm, lo lắng cho ít nhất là một người.




Yêu em

Tôi cũng học được từ em

Cái gì quá cũng là không tốt

Hãy để cho mọi người tự lực

Để họ phát huy hết khả năng của mình

Bởi mỗi người, ai cũng có mặt mạnh và mặt yếu.

Yêu em,

Tôi thấy mình kiên trì hơn

Tôi thấy mình dũng cảm hơn

Tôi thấy mình người lớn hơn

Tôi thấy mình suy nghĩ chín chắn hơn

Tôi thấy mình… dốt hơn (biết để còn phấn đấu)

Tôi thấy mình lãng mạn hơn




Tất nhiên, tôi cũng biết, tôi chỉ thay đổi những thói quen, những hành động, những suy nghĩ… của mình nhằm hoàn thiện bản thân, nhằm làm cho bản thân tốt hơn. Chính vì thế, tôi sẽ vẫn tiếp tục thay đổi bản thân. Tôi tin tôi sẽ làm được, tôi sẽ trở thành người hoàn thiện, ít nhất là trong mắt một người!

Yêu em

Dù em không thích nghe câu cám ơn, nhưng thực lòng tôi muốn nói - “Cảm ơn em!”

Em à, tôi yêu em!

Niem tin

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.

CRY ON MY SHOULDER

Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

Chorus:Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
.....Anh sẽ chỉ em xem

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

(Chorus) Những gì một tình yêu chân thành có thể làm đưoc !

Chân tình !

http://music.sky.vn/#Play,15269
Em à !!

Thời gian dần trôi đi,ngày lại ngày không gặp em anh có cảm tưởng thật là vô tận.Cũng chưa bao giờ anh thể hiện cảm xúc thực của mình trên những trang blog,nhưng đọc những dòng tin nhắn của em đã làm anh thật sự không giấu nổi được cảm xúc của mình.Cảm xúc gì đây?Anh không biết nói gì cả,anh vốn vô cảm và lạnh lùng mà.Anh chỉ biết nói rằng : Em là người anh yêu thương nhất,dù trong hòan cảnh nào đi nữa.Anh tin em vẫn luôn là em,vẫn luôn là BéMập anh yêu thương,vẫn đó nụ cười yêu đời,vẫn đó ánh mắt long lanh,gương mặt phúc hậu và mãi là tinh khôi trong anh.Dù cuộc sống đời thường có nhiều lo toan và bon chen nhưng anh tin tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.Anh tin anh sẽ làm được như anh đã từng vượt qua nhiều thăng trầm của cuộc sống cùng gia đình anh.Hãy tin anh như anh luôn đặt trọn niềm tin nơi em ha,BéMập của anh!

Anh biết !

Anh biết mình.Đôi khi Anh lạnh lùng.Anh vô cảm.Anh thực tế.Nhưng từ khi em xuất hiện trong anh anh có cảm nhận anh thay đổi nhiều hơn.Ít lạnh lùng hơn,sống tình cảm,vui cười nhiều hơn,quan tâm em nhiều hơn mặc dù anh thực sự chưa có nhiều cơ hội thể hiện điều đó.Những lúc em buồn,em vô định trong hàng ngàn những suy nghĩ là lúc anh biết mình cần quan tâm,yêu thương em nhiều hơn.Anh muốn nụ cười luôn hiện hữu nơi em dù trong bất kỳ hòan cảnh khó khăn thế nào đi nữa-"Tôi ơi ! Đừng tuyệt vọng''...Vui lên em nha!Hãy TIN anh mãi là bước chân đồng hành cùng em trên đường đời này.

Anh hiểu !

Anh hiểu mình có gì và chưa có gì.Cuộc sống đã lấy đi quá sớm trong anh tình Phụ Tử thiêng liêng nhưng theo quy luật của cuộc sống nó lại cho anh sự mạnh mẽ và nghị lực vượt khó.Không ai là mất tất cả và được tất cả.Công việc,sự nghiệp,tiền tài anh cũng chưa có.Chính vì vậy anh hiểu anh thiếu những gì.Anh phải có trách nhiệm anh quan tâm em nhiều hơn,chăm sóc em nhiều hơn,em hạnh phúc hơn.Vì anh biết em quá nhạy cảm,em sống tình cảm và dành được nhiều yêu thương của ba mẹ,anh chị,bạn bè.Anh chỉ biết sống thật,sống đẹp với những gì anh nghĩ.Sống thật và sống đẹp không có nghĩa là anh lạc hậu,anh cổ hủ nhưng anh nghĩ giá trị đạo đức là quan trọng còn những cái gì thuộc về sự tiến bộ,tân tiến cũng cần học hỏi,chọn lọc.Anh tin thời gian sẽ giúp em hiểu được suy nghĩ và tình cảm anh dành trọn cho em.Em hiểu anh chứ,BéMập!

Vậy em ha!

Hãy cùng nhau cố gắng cho một tình yêu luôn mãi đẹp,mãi mãi là tình yêu anh dành trọn cho em!

Cùng cố gắng nha em!!!


"Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em ".

Em ve tinh khoi !



Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run
Lỡ tia nắng hồng tan mất.

Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
Từ đáy đôi mắt... rất trong.

Bàn tay em là cánh sen thơm
Ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
Nét xinh áo lụa thơ ngây.

Xin trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca
Vui cùng em.

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn.
Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này... nhớ nhung... phút giây.

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương...
Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời... hóa thân... giấc mơ.

Và em sẽ cất cánh phương nào... thênh thang... mây khói
.

Viết cho người chưa yêu Sài Gòn...

Viết cho người chưa yêu Sài Gòn...


- Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương…

Còn nhớ có người đã từng nói với mình :"Anh ở Sài Gòn bao nhiêu tháng nay mà vẫn không thấy Sài Gòn đẹp chút nào!”. Không hiểu sao ta lại không giận, không buồn vì câu nói ấy. Có lẽ vì ta hiểu: Anh chưa thật sự là người Sài Gòn!

Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh, cũng chẳng có những hàng sấu già, những cây cơm nguội...như Hà Nội. Mùa xuân nơi đây không có hoa sưa nở trắng từng con phố. Mùa thu không nồng nàn hoa sữa. Tháng ba không có hoa gạo, tháng tư chẳng phải mùa loa kèn...Khái niệm "mùa hoa" đối với vùng đất phương nam này trở thành một thứ xa xỉ...

Ấy vậy, mà có hề chi anh nhỉ.
Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của em có hai mùa mưa-nắng, có hai mùa nhớ-quên. Nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố phương bắc của anh. Có lẽ vì thế mà tính tình người dân nơi đây rất xuề xòa, dễ dãi anh à. Đôi khi cứ mưa cứ nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên.

Sài Gòn không "quyến rũ chết người" như Hà Nội. Và nếu ai đó đã từng ví Hà Nội như một thiếu nữ đẹp với những "mắt phượng", "mày ngài", "làn thu thủy, nét xuân sơn", mặc áo dài, xõa mái tóc đen óng ả...thì Sài Gòn đích thực là một cô bé mắt một mí với mái tóc nâu vàng, có hai đồng tiền điếu, mặc váy xòe, cười toe toét trong gió...Có hề chi anh nhỉ, cái quan trọng là tâm hồn Việt mà.

Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những mặt hồ, những nốt trầm trong bản nhạc đầy những thanh âm xáo động, vội vã của cuộc sống hiện đại như ngoài ấy. Sài Gòn cũng không có dòng sông làm chứng nhân của biết bao biến cố, thăng trầm lịch sử thuở cha ông dựng nước và giữ nước như Hồng Hà.

Nhưng Sài Gòn cũng lại có những địa danh để nhớ, để yêu: Bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…Và cũng có những nơi để mỗi khi mệt mỏi em lại tìm về, ngắm nhìn những giề lục bình trôi trên dòng sông Sài Gòn mà nghĩ suy về những điều được-mất, để tìm về một chút bình yên...

Ở đâu mà chẳng có những quán cà phê phải không anh? Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Đủ làm anh có cảm xúc sáng tác bài thơ "Sài Gòn cà phê sáng". Đủ để ai đó đi xa còn nhớ những quán cóc ven đường. Đủ để ai đó lúc buồn còn nhớ cà phê bệt ngay công viên 30-4 cạnh nhà thờ Đức Bà. Đủ để em tìm lại mình trong từng giọt màu gốm sóng sánh những ngày xa và nhớ...Sài Gòn cũng như cà phê, anh nhỉ...

Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh, dẫu không có loài cây, loài hoa đặc trưng, nào có hề chi. Vẫn "Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt để nay đứng đó cho anh làm thơ". Vẫn những buổi chiều có người lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người hối hả.Vẫn có những hàng cây dầu rái trên đường em đến trường, thả những chiếc chong chóng gió xoay tròn...xoay tròn...Bỗng nhớ tới bài hát của ai đó:"Sài Gòn mùa lá bay..."

Có những ngày trời trong và mát hơn thường lệ, em tự tưởng tượng rằng đó là mùa thu gọi về hương hoa sữa, mùi cốm xanh làng Vòng, sắc vàng cây cơm nguội, sắc đỏ những cây bàng..Sài Gòn vẫn có cốm bán ở vỉa hè, nhưng không đủ làm "Thơm bàn tay nhỏ, không đủ làm thơm một bước chân qua".

Mà có hề gì khi những ngày ấy em lại được sống cho riêng mình, đi thơ thẩn trên đường Nguyễn Du-con đường nhỏ, xinh xinh như một nụ cười mỉm của thành phố phương nam này. Để gió mơn trớn khắp khuôn mặt, để gió làm bay bay từng sợi tóc khiến chúng đan dệt vào nhau trong ráng chiều. Chợt em khe khẽ, như thì thầm với chính mình: Sài Gòn mùa tóc rối…

Rồi có những khi cảm thấy ngột ngạt, bức bối em lại đi phà Thủ Thiêm qua quận 2, tìm về một chút hương đồng gió nội, một chút trầm lắng giữa những tất bật, hối hả và lo toan, nghe tiếng ếch, tiếng ễnh ương gọi trăng... và ngẫm nhiều điều thú vị:"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò".

Nếu có đi xa chắc em sẽ nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Cả những dòng kênh nước đen, những khu ổ chuột của người dân lao động nghèo mà em được sinh ra cũng từ một trong số đó. Em sẽ nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe hàng mấy cây số để về đến nhà. Sẽ nhớ lắm những ngõ hẻm ngoằn ngoèo mà em dám chắc đi đến lần thứ ba anh vẫn chưa nhớ rõ.

Sẽ nhớ lắm những tiếng rao hàng mà có khi làm nhiều người bực mình vì bị mất giấc ngủ trưa: "Bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ", "Chuột Tuynidi, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gỉ chuột gì cũng chết”("quảng cáo" keo dính chuột), "Sầu riêng hạt lép, cơm dày, bao ăn đ...âyyy","Ai ăn bánh bèo hooooooông?”…

Và em sẽ nhớ lắm những người bạn của em nơi đây, những người anh, người chị, những người thân yêu đã luôn bên cạnh em, từ lúc em được sinh ra đến khi trưởng thành, chia sẻ với em những buồn vui, sướng khổ. Em yêu Sài Gòn vì đây là nơi em được sinh ra và em được là chính mình.

Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương... Em yêu Sài Gòn nhưng cũng rất yêu Hà Nội anh ạ!

Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều về Sài Gòn mà em muốn kể cho anh biết, muốn nói cho anh hiểu. Và em, có tham lam không, khi mong muốn, anh hãy nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt của người Sài Gòn anh nhé, hãy yêu Sài Gòn như người Sài Thành anh nhé!

Hy vọng anh sớm trở thành người Sài Gòn thật sự

Think of you???

[B[COLOR=orangered]]--Lives it your way--[/B]
Vo cam.Thuc te.Lanh lung.Quyet doan.Hay tu bo moi thu huyen hoac va bay bong de tro ve voi thuc tai cua may di, Hoang Tranvu! Cuoc song,dam me,y chi va tham vong dang cho doi may.Moi thu se tro thanh tam thuong neu may xa roi thuc te, tim kiem nhung gi may khong co.Phia truoc la tuong lai.Cuoc song la hien tai.Qua khu hay la qua khu.Con duong dang mo ra.Hay co gang tim kiem co hoi du la nho nhat.Hay gac bo qua khu,tinh yeu,su yeu duoi,cam giac lang man bat chot hay nhung phut yeu long hiem gap trong con nguoi may de den voi the gioi cua rieng may.The gioi cua nguoi dan ong dich thuc voi dam me va danh vong![/COLOR]

CK Champions League: Châu Âu Quỳ Dưới Chân Người!

CK Champions League: Châu Âu Quỳ Dưới Chân Người!


Dưới cơn mưa tầm tã trên đất Moscow của nước Nga vĩ đại, mặt trời phương Đông dường như cũng không mọc nữa khi chứng kiến các chàng trai áo Đỏ đã xả thân đến giọt máu cuối cùng vì niềm mơ ước tỏa rạng trong trái tim. Trận cầu đỉnh cao nghẹt thở với Chelsea đã khép lại, nhưng cảm xúc nghẹn ngào và khó tả chỉ vừa mới dâng trào trong những tiếng gào khản cổ tận tâm can: Glory Glory Man United ...



Nếu cuộc sống chỉ toàn là những nỗi âu lo và buồn bã khi bước chân thời gian cứ lặng lẽ trôi, thì chỉ một niềm vui của ngày hôm nay cũng đủ để xóa tan đi màn đêm đen tối và thắp sáng trái tim của các Manucian. Ngoài song cửa, bình minh đã lên mang theo biết bao hi vọng mới. Thành công và thất bại, vinh quang và đắng cay, Nhà vua vĩ đại hay kẻ thua trận bẽ bàng, chỉ cách nhau có một bước chân thôi. Từ Old Trafford đến JJB, từ Nou Camp đến Moscow xa ngàn dặm, chúng ta đã, đang và sẽ sống vì những cảm xúc bất tận ấy.

Trận CK Champions League, cuộc quyết chiến tranh đoạt ngai vàng cao quý của lục địa già cuối cùng đã diễn ra sau biết bao ngày tháng đợi chờ và quả thật không làm phụ lòng người hâm mộ. 120' cùng với loạt sút luân lưu nghẹt thở chính là thử thách khắc nghiệt nhất mà vị Vua của tương lai phải vượt qua để bước lên đỉnh cao thế giới.

Bước vào trận đánh sống còn này, Sir Alex Ferguson đã mang theo tất cả những cầu thủ tốt nhất sang Moscow, và 18 cầu thủ có tên trong danh sách chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như những người anh hùng của thời đại mới. Vẫn là Van der Sar canh giữ khung thành, vẫn là bộ tứ vệ quen thuộc chưa để lọt bàn nào trong 5 trận gần đây, United hoàn toàn không hề e dè đối thủ quen thuộc của mình.

Điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ trên hàng tiền vệ, Park ji-Sung hoàn toàn không có tên trong danh sách thi đấu, và Hargreaves được đẩy sang chơi bên cánh phải. Cầu thủ con cưng Ronaldo sẽ đối mặt với Essien bên cánh trái theo hướng tấn công của Quỷ Đỏ. Từ đầu mùa giải, Hargreaves đã một lần chơi ở vị trí này trong cuộc chạm trán AS Roma, có lẽ ý đồ của Sir Alex là muốn tận dụng sức càn lướt từ Owen để chống các đợt "càn quét" của A.Cole và Malouda.

Việc đưa Ronaldo sang cánh trái đúng là một nước cờ cao của Sir Alex, và tiền vệ số 7 đã hợp với Evra thành những mũi khoan phá vô cùng lợi hại. Chính các pha phối hợp của hai anh là ngòi nổ cho hầu hết các đợt lên bóng của United trong trận đấu này. Tuy vậy, sự thận trọng cùng với việc quá hiểu nhau đã làm cho hai đội không tạo ra bất kì pha bóng ấn tượng nào suốt nửa đầu hiệp một.

Phải đến khi bước ngoặt của trận CK diễn ra, người hâm mộ mới say trong những khoảnh khắc đáng nhớ thực sự của một trận cầu đỉnh cao. Phút thứ 26, pha phối hợp đơn giản tưởng chừng như vô hại của Scholes và Wes Brown đã tạo ra thành quả. Hậu vệ cánh phải Brown tạt bóng thẳng vào vòng cấm địa The Blues để Ronaldo bật cao đánh đầu tung lưới P.Cech mở tỉ số trận đấu. Cú đánh đầu rất khó đã mang về lợi thế dẫn bàn cho Quỷ Đỏ thành Manchester.

Kết quả ấy hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng của chúng ta, khi mà United đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và có lúc kiểm soát gấp đôi thời gian giữ bóng so với Chelsea. Không những vậy, ưu thế lớn này còn được các chàng trai áo Đỏ triệt để khai thác từ những đường phản công sắc sảo.

Với việc Wayne Rooney di chuyển rộng và thường xuyên lùi về tìm bóng, United thực sự có một nhà tổ chức đại tài để đâm những nhát kiếm chí mạng vào sườn của đối thủ. Phút thứ 34, tiền đạo số 10 phất đường chuyền tuyệt đẹp cho Ronaldo bứt tốc độ. Chỉ một pha xử lý đầy tinh tế nữa, Tevez đã có cơ hội lao vào uy hiếp P.Cech bằng pha đánh đàu dũng mãnh. Chỉ ngay sau đó, Carrick thậm chí suýt nữa lập công với cú sút bồi như búa bổ.

Gần cuối hiệp một, Rooney tiếp tục trở thành lá cờ đầu cho các đồng đội. Một đường chuyền cực kì thông minh đã loại bỏ hàng phòng vệ đội bóng áo Xanh, nhưng thật tiếc lại là Carlos Tevez bỏ lỡ cơ hội mười mươi này trong sự nuối tiếc đến tột cùng.

Tấn công nhiều hơn mà không thể dứt điểm được trận đấu, United đã phải trả giá cho sự lơ là của mình ngay phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Dù chơi không có gì nổi bật, Chelsea vẫn luôn lì lợm và bản lĩnh như họ vẫn thường là chính mình. Một pha băng lên dũng mãnh từ Essien tạo ra tình huống hỗn loạn trước khung thành để cho F.Lampard băng vào sút tung lưới Van der Sar cân bằng tỉ số 1-1. Đây là bàn thắng quan trọng giúp cho The Blues lấy lại tinh thần để bước vào hiệp hai.




Đôi khi sự vĩ đại và sự tầm thường chỉ cách nhau trong gang tấc, và trận CK đã cho thấy những mặt đối lập ấy luôn tồn tại song song với nhau. Khó ai có thể ngờ rằng, Chelsea yếu đuối và thiếu sinh khí trong 45' phút đầu lại có thể chơi tuyệt vời đến như thế trước Quỷ Đỏ.

Bước vào hiệp đấu thứ hai, con mãnh thú Chelsea thực sự trở lại là mình, mạnh mẽ, khao khát nhưng rất lì lợm, khôn ngoan. Ưu thế rất lớn về thể lực khiến cho những cái bóng áo Xanh luôn tràn ngập và lấn át đội bóng Quỷ Đỏ, tạo ra các pha càn lướt và lên bóng rất nguy hiểm.

Những mũi tấn công từ Drogba, Ballack, Lampard hay thậm chí là hậu vệ cánh phải Essien nhiều lần làm các Manucian thót tim bởi những cú sút xa cực kì nguy hiểm. Những con số thống kê cứ nghiêng dần về phía The Blues cho thấy rằng các chàng trai áo Đỏ đang dần xuống sức và đánh mất thế trận. Nếu khoảng hơn một chục cú sút của The Blues chuẩn xác hơn tí chút, có lẽ United đã lâm vào hiểm cảnh!



Không chỉ có vậy, sự bòn rút sức lực ghê gớm trong các cuộc đua về thể lực đã làm cho nhiều cầu thủ của chúng ta chấn thương. Những giọt máu của P.Scholes và sự nỗ lực đến tận cùng của các cầu thủ tại sân Luzhniki đã làm tất cả tin rằng, trời không nỡ phụ lòng Quỷ Đỏ ngày hôm nay. Phút 80, Drogba có một pha sút bóng rất kĩ thuật về phía góc xa, và chỉ có may mắn mới khiến cho United tránh khỏi bàn thua trong tình huống bóng đập cột dọc này.

Những phút còn lại, cho dù vô cùng nỗ lực, cả hai đội đã không thể đóng lại trận đấu và đành bước vào những hiệp phụ. Chưa bao giờ vinh quang đến với chúng ta khó khăn và đầy thử thách đến vậy, trong cơn mưa ngày càng nặng hạt tại Moscow.

Sir Alex Ferguson đã đưa ra những tính toán của riêng mình khi ông tung Ryan Giggs vào sân, tiền vệ lão tướng 35 mùa xuân xanh chính thức phá kỉ lục 758 trận khoác áo Quỷ Đỏ của sir Charlton dưới cơn mưa và dưới chân đỉnh núi vinh quang. Vào lúc này, tất cả chúng ta đều đang hi vọng phép màu đến từ chàng Phù thủy xứ Wales và nhớ về cảm giác ngọt ngào mà anh mang lại trên sân JJB.





Hiểu rằng đỉnh vinh quang đang ở rất gần, hai đội liên tiếp đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm vận may trước khung thành của nhau. Chưa bao giờ trong mùa giải này, những người hâm mộ lại trải qua cảm giác khó tả như thời điểm ấy, nhất là khi Chelsea suýt chút nữa mang cup về London từ pha bóng xuất thần phút 93. Ballack và Lampard đã phối hợp ăn ý, và pha xoay người "phất" bóng như một vũ công của cầu thủ số 8 bên phía đối phương đưa bóng tìm trúng đến ... xà ngang. Thêm một lần thót tim, khi thần chết đã ở rất gần!

Ngay sau tinh huống đó, United cũng đã có câu trả lời xác đáng bằng tình huống lên bóng vô cùng sắc sảo bên cánh trái. Khi Ronaldo đã mệt mỏi và không còn những pha bứt phá tuyệt vời như trước nữa thì Evra, vẫn là anh, cánh chim én miệt mài bay trong cơn mưa tạo ra cơ hội. Hậu vệ người Pháp dũng mãnh lao vào và vượt qua vòng vây của những cái bóng áo Xanh rồi chuyền vào tuyệt đẹp cho Ryan Giggs. Chỉ còn là khung thành trống trải trước mặt, nhưng lão tướng Giggs lại không thể thắng được pha lùi về bọc lọt từ đội trưởng J.Terry!

Trận đấu ngày càng nóng lên và cực kì quyết liệt, khi cả Sir Alex lẫn HLV Grant tung hết những quân bài còn lại vào sân. Nani và Anelka chính là các sự thay đổi người mang tính chiến thuật trong hai hiệp phụ, dù vậy thì hai anh không tạo ra thêm được các cơ hội rõ rệt cho đội nhà.

Những phút cuối cùng của trận đấu đỉnh cao được nhớ đến bởi các pha bóng quyết liệt đến từ các cầu thủ hai đội. Đỉnh điểm đã xảy ra ở phút thứ 113, không ai trên sân còn giữ được bình tĩnh và tất cả bị cuốn vào một cuộc tranh cãi hỗn loạn. Kết quả là sát thủ Drogba của The Blues bị đuổi khỏi sân sau một hành động vô văn hóa nhắm vào Vidic. Tất nhiên, ít phút còn lại chẳng thể giúp United tận dụng thời cơ, và khắp thế giới nín thở chờ loạt sút penalty định mệnh.



Sau hai loạt sút đầu tiên thành công, chuyên gia đá phạt đền Ronaldo bước lên bắt đầu loạt sút thứ 3. Có lẽ tâm lý nặng nề đã làm người hùng ghi bàn mở tỉ số không thắng nổi P.Cech. Cú đá quá đường nét nhưng không hiểm hóc đã khiến cho những trái tim Quỷ Đỏ rạn vỡ khi nhìn cúp bạc tuột khỏi tầm tay.

Cho đến khi Terry sút quả luân lưu cuối cùng của lượt 5 quả đầu tiên, tỉ số penalty đang là 4-4, và nếu đội trưởng The Blues đá thành công tức là họ sẽ lên ngôi vô địch. Cuộc đời là vậy, thật éo le và cay nghiệt biết bao, chỉ một cú trượt chân nhẹ trên thảm cỏ Luzhniki đã khiến Terry sút bóng trúng cột dọc ra ngoài. Khó có thể tả được cảm giác của chúng ta vào lúc này khi từ cõi chết trở về.




Trong trận đấu đầy ý nghĩa kỉ niệm 50 năm thảm họa Munich và 40 năm chức vô địch châu Âu đầu tiên, United đã được đấng tối cao lựa chọn để bước lên ngai vàng châu lục, và pha cản phá cuối cùng của "người Hà Lan bay" Van der Sar trước cú sút penalty từ đôi chân Anelka đã giúp Quỷ Đỏ vỡ òa trong niềm vui bất tận.

Chính là anh, Van der Sar, đã bay nhảy tựa như có đôi cánh thiên thần trong ngày đầu tiên của mùa giải, mang về chiếc Siêu cúp Anh trước chính The Blues trong một ngày nắng tháng Tám vàng rực rỡ. Hôm nay, lại là cánh chim không mỏi cứu thoát United với pha đổ người ngoạn mục, mang về vinh quang lần thứ 3. Real đã 9 lần vô địch, Milan không thiếu các khoảnh khắc lên ngôi, Liverpool nữa ... Nhưng họ làm sao sánh được với kỉ lục của United, 3 lần vào CK và 3 lần đều trở thành Vua của lục địa già



Lễ hội đã có thể bắt đầu, những vần thơ, những bài ca chiến thắng có thể vút bay, vì cả châu Âu đang quỳ dưới chân Người. Man United, Vua của các Vua!











Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Brown (Anderson 120'), Ferdinand, Vidic, Evra, Hargreaves, Carrick, Scholes (Giggs 86'), Rooney (Nani 101'), Tevez, Ronaldo.

Chelsea: Cech, Essien, Terry, Carvalho, A.Cole, Makelele (Belletti 120'), Ballack, Lampard, J.Cole (Anelka 98'), Malouda (Kalou 90'), Drogba.

Cầu thủ ghi bàn : C.Ronaldo 26' - Lampard 45'

Đá luân lưu: (V - thành công; L - sút hỏng)

Tevez V V Ballack
Carrick V V Belletti
C.Ronaldo L V Lampard
Hargreaves V V A.Cole
Nani V L Terry
Anderson V V Kalou
Giggs V L Anelka

Chung cuộc: Man Utd 1-1 Chelsea (pen: 6-5)

Sau 120 đầy kịch tính và nghẹt thở, trận đấu cuối cùng của mùa giải kết thúc bằng một thắng lợi mỹ mãn cho Manchester United, với thắng lợi này Quỷ Đỏ đã hoàn thành cú đúp của mùa giải đồng thời qua đó nâng tổng số lần đăng quang tại đấu trường Champions League lên con số 3, là một Manucian hẳn bạn đang bùng nổ với những cảm xúc không thể kìm nén được. Hãy cùng chia sẻ cảm xúc của bạn cùng MUSVN về trận đấu này tại đây.

[/COLOR]
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30