Monday, September 14, 2009 11:25:28 AM
Có đôi lúc thèm một viên thuốc, để rùi ngủ mãi, ngủ mãi..Mệt mỏi quá !
Còn phải chịu đừng bao lâu, hình như cả sức tức giận, căm thù cũng chả còn nữa,........cả khóc cũng ko đủ sức nữa....................
Chịu đựng !!!!
Ko biết phải làm gì nữa, người cứ như cái máy đc lập trình sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể cười he he......thân ái với những lũ khốn đó, giận tới mức chỉ muốn ném bất cứ thứ gì vào mặt.....
Thế rùi, lại cười, nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn là ngọt ........... ráng chịu đựng,
Mún viết tiếp mà cũng quá mệt để viết nữa rồi
Saturday, September 5, 2009 10:35:23 AM
Ngày cuối cùng, lần cuối cùng, nhìn lại một chút.......tự nhiên lòng thấy buồn, nhưng.... ko muốn cứ bị "oánh" và "bị chửi" mãi nên nhất quyết "give up".... no friend... ko xã giao... chỉ đơn giản là cây muốn lặng mà gió chả ngừng, tất cả những gì mình bực bội cuối cùng sẽ phải kết thúc ^^
Tha thứ khác với chấp nhận, tha thứ ko có nghĩa là bỏ qua những hành vi của họ. Tha thứ ko có nghĩa là cho phép người khác tiếp tục đối xử ko tốt hay là làm tổn thương bạn. Xác định vị trí của mình và thiết lập giới hạn an toàn ko chỉ là điều tốt nhất cho bản thân mà còn cho người khác...
Vì thế, nó ko thấy hối hận về việc làm ngày hôm nay....
Nhất quyết thế..... Yeah
Friday, August 14, 2009 11:46:42 AM
Khi mang trong mình lòng hận thù cầu mong tha thứ và quên đi...
Thế rùi, thời gian qua, khi những thù ghét cũng phai đi một chút , có lẽ chẳng có chỗ cho yêu thương, nhưng quan trọng là đã tha thứ, mỉm cười cái "ngốc" thì lại mong mình cứ mãi căm giận,...........
?????????/
Chả hiểu vì sao??????
Cứ mong mình mãi giận hờn.....
.... có lẽ đâu đó còn xót lại chút yêu thương ?
Nên, sợ..........
Và khi yêu thương trỗi dậy thì lý trí lên tiếng.... KHÔNG, phải có thể tha thứ nhưng ko thể bắt đầu một kết thúc, vì còn đó_ một cái gì nhức nhối, ko phải là bài học, ko phải là sự thật, ko phải là giả dối, ko gì hết...........
Con ngừoi thật phiền toái !!!
Phiền thật
Wednesday, August 12, 2009 10:41:17 AM
nó, lại ước,................
một ước mơ vô vọng phải không nhỉ??????
Với người khác thì không nhưng với nó có lẽ là có, cố gắng cố thêm tí nữa, nhưng mà sao ko thấy chút dấu vết gì nhỉ???? hì, ngốc thiệt........ điều khác nhau cơ bản là nó có cố gắng mà ko có tiền........ còn, người ta thì có tiền và chả có gì hết, cũng ko mơ ước, ko khát khao, ko một tí nổ lực.... ONLY MONEY ????
Nó, ko biết bao giờ mới có thể thấy, sờ, chạm tới cái ước mơ theo nó là viễn vông và khá là "cao sang" nhỉ ??? hè hè, chắc có lẽ là cao quá nó ko với tới mất tiêu oài , nên thế ...!!!
Tự nhiên thấy buồn thôi ....
Wednesday, August 12, 2009 10:41:17 AM
nó, lại ước,................
một ước mơ vô vọng phải không nhỉ??????
Với người khác thì không nhưng với nó có lẽ là có, cố gắng cố thêm tí nữa, nhưng mà sao ko thấy chút dấu vết gì nhỉ???? hì, ngốc thiệt........ điều khác nhau cơ bản là nó có cố gắng mà ko có tiền........ còn, người ta thì có tiền và chả có gì hết, cũng ko mơ ước, ko khát khao, ko một tí nổ lực.... ONLY MONEY ????
Nó, ko biết bao giờ mới có thể thấy, sờ, chạm tới cái ước mơ theo nó là viễn vông và khá là "cao sang" nhỉ ??? hè hè, chắc có lẽ là cao quá nó ko với tới mất tiêu oài , nên thế ...!!!
Tự nhiên thấy buồn thôi ....
Friday, August 7, 2009 10:20:54 AM
sinh nhat vui vẻ nhá Rùa ngốc ....

Nam ni chỉ viét như ri thôi...... mọi việc hãy để bí mật
Monday, July 20, 2009 4:12:13 AM
Làm bài sai toe toe,nản khinh khủng ! Sai cái cơ bản mà quan trọng nữa nên càng chết 
Nhưng mà càng tệ cáng phải cố, ko thì càng bết.............
Ko cho phép mình nản...
Haizza.....
Friday, July 17, 2009 2:59:21 PM
Còn 3 môn, 3 môn nữa........... If, lại “if” , vẫn ko đc nữa,
nó sẽ phải thế nào đây?
Liệu nó được làm lại chăng ? Làm lại, nó biết là ko bao giờ được rồi !
Nên chỉ biết cố gắng, nhưng mà cố mà vẫn không được nên càng thấy “mệt, bất lực “
Chỉ biết lặng lẽ, ngồi khóc ............ một mình . nước mắt có đâu, khóc ở trong lòng, còn buồn, thê thảm, cô độc, đau đớn hơn được khóc nhiều !
Phải cố gắng, ko nó lại càng hối hận hơn thế nữa
Friday, July 17, 2009 2:56:19 PM
Thi rồi mới biết trời cao........... đúng là trời cao quá, OVER REACH
Mệt mỏi, đúng quá mệt lắm rồi ! Hai tay nó ko cầm nổi rồi !
Biết trách ai đây ? trách nó chưa học kỹ thôi,............ Càng học nó càng đuối,
rõ ráng, đúng là nó đã chọn sai nghề rồi.
Trước giờ nó đâu vất vả đến thế này ! Nó chỉ cần cố gắng chút thôi, cố thêm tí nữa, là được mà, nhưng sao bây giờ nó ko thể làm được gì hết thế này. Giờ nó hiểu cảm giác bất lực là gì rồi ! Sao cay đắng thế này !
Liệu có thể làm lại được ko? Bắt đầu lại từ đầu, ai cũng được, trừ nó.... Hoàn cảnh nó đâu cho phép !
Cái cảm giác này, khó chịu bức bối ko làm gì được, ko làm gì để thoải mái được hết ! Muốn tống nó ra khỏi lồng ngực ................
Á ! Á! Á ! Hét thật to......... SAO THẾ NÀY ? NÓ PHẢI LÀM SAO ? LÀM GÌ ? TẠI SAO MÃI MÀ VẪN KHÔNG ĐƯỢC ! NÓ CHƯA CỐ GẮNG ĐỦ SAO ? CHƯA ĐỦ Ở ĐÂU ? CÒN PHẢI CỐ GẮNG TỚI BAO GIỜ, Á ! Á ! Á!


Ghét , căm giận bản thân, “ngu ngốc”
Nó là con ngốc, ngốc, ngốc... Ghét...........
1 2 3 4 5 ... 15 Next »